Chúng mình rất yêu nhau nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ ra tức giận như mấy hôm nay.
Nguyên nhân y như tiêu đề. Mình cứ thấy lãng xẹt sao sao ấy nên viết lên đây mong các anh chị em cho mình lời khuyên. :(
Tặng hoa hồng các bạn @};-@};-@};-
Chẳng là mình hay làm đỡ bài tiểu luận thuyết trình cho người yêu. Có một lần hai đứa mình không vào được mail của lớp cô ấy nên hai đứa ngồi đoán. Mình đoán ra vừa định nói thì cô ấy thì gọi lớp trưởng. Rồi mình vào mail lớp cô ấy ngồi đợi các nhóm khác gửi bài để ngồi làm, cô ấy thì ngồi học bài để chuẩn bị thuyết trình. Trong mail lớp cũng có bảng tổng kết gì đó ghi tên các bạn cùng lớp cô ấy, mình có thấy và mở ra coi. Thỉnh thoảng mình cũng vào xem có lịch thi không để còn chăm sóc lúc cô ấy học ôn thi.
Bẵng đi một vài tháng, lại đến lúc mình làm đỡ bài cho người yêu. Cô ấy mới bảo đang ốm để tối về lên mail của lớp down về rồi gửi đề bài cho mình làm. Mình bảo thôi lần trước mình cùng ngồi tìm mail lớp anh cũng có mail lớp em rồi, để anh vào down về làm trước em cứ yên tâm, về thì ngủ đi cho khoẻ, cô ấy cũng gật đầu. Rồi về cô ấy cứ bảo mình đi ngủ đi để cô ấy làm, nhưng có thằng đàn ông nào thấy người yêu ốm mà bỏ mặc được. Mình thúc cô ấy đi ngủ, cô ấy thì cứ bảo mình ngủ trước đi mai cổ dậy làm, mình có làm cô ấy cũng ko lấy đâu, mà mai đã phải nộp rồi. Mình sao có thể bỏ mặc người yêu ốm đau phải lo lắng bài vở được, nên mình ngồi qua thêm đêm nữa để làm cho xong.
Sau đó bọn mình vẫn rất vui vẻ, cô ấy hỏi vì sao anh biết mail lớp em, thì mình kể lại chuyện hai đứa mình ngồi mò lại mail. Mình kể anh thấy tên các bạn em rồi thì cô ấy nổi nóng bảo là mình không được vào mail lớp của cô ấy. Cô ấy nói cảm ơn mình, đã làm phiền mình suốt mấy hôm, rồi bảo thôi đủ rồi, không muốn nói chuyện nữa. Bảo là mệt, đi ngủ nhưng thực chất lại là ngồi chơi (bảo ốm mà ko chịu ngủ đi).
Mặc dù mọi khi cô ấy vẫn thường nóng lạnh thất thường, đang vui vẻ quấn quýt bên nhau thì bỗng dưng giận dỗi tránh mặt mà không chịu nói ngay với mình, toàn giấu mình.
Nhưng chưa bao giờ mình thấy cô ấy tức giận như chuyện mail lớp này. Kể cả khi cô ấy nhớ đến người cũ và lại quay sang trách mình thì cô ấy cũng ko gay gắt và căng thẳng như chuyện mail lớp này. Cô ấy nói mình không bao giờ được vào mail lớp cô ấy nữa, không bao giờ được chạm vào điện thoại hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy cũng phải hỏi. Trong khi chúng mình ở xa nhau, có bao giờ mình chạm vào máy cô ấy đâu, ngay cả khi sửa máy giùm cô ấy qua teamviewer thì máy cũng được dọn dẹp sạch sẽ trước đó.
Nhưng mình rất tin tưởng cô ấy, mình biết cô ấy là người tốt và chung thuỷ, thời gian chúng mình giành cho nhau rất rất nhiều. Mỗi sáng hai đứa mình đều nhớ về nhau mặc dù cô ấy cũng không cho mình biết rõ mặt cô ấy nữa. Nhưng mình tin vào tình yêu bắt nguồn từ sự đồng điệu tâm hồn và hiểu sâu săc con người của nhau. Chỉ có chuyện mail lớp này làm mình hơi chạnh lòng, chẳng nhẽ chuyện ấy nghiêm trọng lắm hở các bạn. Cô ấy bảo không ai có thể chấp nhận được chuyện đó. Mình nghĩ chắc tại chuyện ở lớp nhiều sức ép nên cô ấy bị căng thẳng, nhưng cô ấy nói đó là nguyên tắc của cô ấy.
Xin các anh chị em trên webtretho cho mình những lời khuyên chân thành. Mình sai thật rồi sao các bạn ơi :(