Em có chuyện này rất cần sự tư vấn của các anh chị và các bạn. Chuyện của em là như thế này. Em có yêu 1 anh hơn em tận 10 tuổi. Anh ấy luôn uốn nắn chỉnh sửa em như các bậc phụ huynh dạy con í. Suốt ngày chê em,quê mùa, hậu đậu,đoảng, chưa đạt chuẩn nào cả.Trong mắt anh ấy, em đc chiều nên ngây thơ, hồn nhiên quá.Em chỉ có biết học còn lại ứng xử xã hội rồi mọi chuyện ngoài xã hội thì em chả biết cái gì. Nhưng em thấy bạn bè em,sinh ra trong gia đình có điều kiện thì chúng nó cũng ko phải lo nghĩ gì ngoài chuyện học hành cho tốt, sống tốt. Anh ấy va chạm quá nhiều với đời nên yêu cầu em cao quá thì phải, bắt em phải khôn ngoan hơn, khéo léo hơn. Anh ấy cũng là người khá cầu toàn và gia trưởng nữa. Em biết anh cũng chỉ muốn uốn nắn cho em tốt hơn, nhưng thấy mệt mỏi quá, lúc nào em cũng rất áp lực, sợ anh ấy nữa. Đôi lúc em nghĩ , yêu anh nào trẻ trẻ, xì tin như mình cuộc sống lại dễ thở, nhẹ nhàng hơn. Còn anh ấy, em biết anh ấy chẳng nể em j đâu, yêu và lấy 1 người ko nể mình, thậm chí coi thường mình vì mình kém cạnh hơn thì chán lắm phải ko các anh chị. Con người ai chả có sĩ diện, tự trọng. hichic.Em chẳng biết có nên tiếp tục tình yêu này nữa không? Mệt mỏi quá. Yêu mà cứ áp lực thế này thì thà ko yêu, ở vậy còn hơn. Chẹp. Các anh chị cho em lời khuyên với. Em bây giờ buồn và hoang mang lắm, hichic
Xem lại bản thân,cái jì người ta nói đúng thì cần phải chỉnh,nếu cảm thấy ko thể chỉnh được thì...bye bye,chứ cố đấm ăn xôi,lấy nhau về thì,hic hic,...không tan...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nghe hay đấy bạn a mình kết nhất câu này!
Yêu trai già thì đc cái là cũng vững vàng
Nhưng thiệt thòi thì cũng là cái chắc chắn.
Nói chung, vợ...
Bây giờ em bé anh chê em trẻ con
Mai sau em lớn em chê anh già