mình năm nay 27, anh 31, bọn mình yêu nhau đc 8 tháng, tình yêu có lúc thăng lúc trầm, nhưng đối vs mình, a ấy là ng rất tốt, phải nói thêm là gia cảnh a ấy rất nghèo, nên từ nhỏ đã phải bươn chải, và a đc như giờ là do sức của mình, a cũng chỉ là 1 công chức bình thường, nhưng a muốn vợ chồng cùng có công việc ổn định để con cái đỡ vất vả, vì bố mẹ anh ko lo đc cho anh em nhà anh. 2 đứa mình rất hợp về tính cách cũng như suy nghĩ, chẳng giận nhau đc 2 ngày, mình cảm nhận a cũng yêu mình nhiều về rất chiều mình, cứ rảnh rỗi là dành hết thời gian bên mình. 2 đứa yêu nhau và xác định chờ mình có việc thì cưới.


Rồi đêm qua, như mọi lần, mình sang phòng a chơi, 2 đứa nằm nói chuyện, rồi mình hỏi a có nhất quyết chờ mình ko, a cười cười nói nửa đùa nửa thật là đến cuối năm sau mà e chưa xin đc việc là a đi lấy vợ đấy, tự dưng mình chùng xuống, hỏi đi hỏi lại là thật à, sau đó a ko nói j nữa, chỉ im lặng đầy lúng túng. Mình im 1 lúc rồi bảo, nếu a nghĩ như thế thì rõ ràng bây giờ có cô nào có việc làm và điều kiện ổn định hơn em thì a chắc chắn sẽ bỏ e rồi yêu người ta. Mình nói xong câu đó thì chạy về luôn. Về đến nhà, ko như mọi lần, a chẳng nhắn tin chúc mình ngủ ngon nữa. Mình cũng im lặng, ko nt đt j cho a cả.


Bây giờ mình đang rất buồn và boăn khoăn ko biết phải làm như thế nào ????


Cả nhà thương mình thì cho mình 1 lời khuyên đúng đắn vào lúc này với ạ !!!