Mình có cô em gái hình thức cũng xinh xắn, thông minh và xã giao tốt, mặc dù 30 rồi nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi. Hiện em nó đang yêu một anh hơn 5 tuổi, hình thức bình thường, công việc và gia đình đều khá ok. Mọi việc sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như anh chàng kia không quá ghen tuông. Mình xin kể lại như sau: Nếu cậu kia gọi điện cho nó mà nó không nghe được do đang đi trên đường thì chắc chắn cậu đó sẽ gọi điện cho tất cả những người quen của em gái mình để hỏi xem đang ở đâu.Đi đâu cậu ta cũng kiểm tra bằng cách yêu cầu gọi bằng số cô định để biết người yêu ở đâu, có nói dối không. Nếu online chắc chắn cậu ta sẽ vặn vẹo là online để chat vơi anh nào? điện thoại di động thì không được tắt chuông, tắt máy, đặt mật mã khi đi cùng anh ta...Thậm chí khi đi chơi với nhau cậu ta cũng luôn luôn tỏ ra lo lắng mất người yêu, và vì thế nghi ngờ mọi hành động của người yêu...Buồn cười là hình như cậu ấy cử người theo dõi người yêu xem đi với ai, làm gì nếu như cậu ấy đi vắng. Bởi có lần cô em mình đi ăn với mấy ngừoi bạn cũ, thế mà về nhà cậu ta nói rõ được người bạn kia đi xe gì, ăn mặc ra sao, ai đưa người yêu về...Ban đầu thì cô em mình cũng thấy thích vì đươc yêu nhưng ngày càng thấy mệt mỏi và đã có cãi cọ. Mình chẳng biết khuyên bảo sao vì nó cũng rất yêu cậu ta và ngoài vụ hâm hâm đó thì cậu này là một người yêu rất tuyệt.