Hix, thực sự là tới h phút này, em ko thể chịu đựng đc nữa. Ko nói ra chắc em điên mất ah. Chuyện là như thế này ah. 2 tuần nay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến tn, cả 3 anh ny cũ cùng 1 lúc nt, gđ đòi quay lại. Thêm 1 thằng bạn tỏ tình, kêu thích em hơn năm rùi....trong khi e đang có ny. mà người yêu em thì cực ghen. Chuyện này em cũng chẳg nói gì cho ny e biết. Nhưng khổ nỗi, ko thể giấu mãi đc. Vì bf gần như kiểm soát e 24/7. Chẳng may có hôm, đang đi ăn, thì thằng bạn gđ đến, rùi lại tối hum đấy, bf mượn lap của e, e để nick yh chế độ auto, vừa ol 1 cái thì 1 ex buzz. ( may mà cũng ko nói gì nhiều vì biết đấy ko phải là em). Em đã nói rất nhiều lần là với em, chia tay ko có nghĩa là ko thể làm bạn, vì trc khi yêu, hầu như ai cũng là bạn em 1 thời gian khá dài. tât nhiên lâu ruì, e chẳng liên lạc gì với ai cả. Nhưng giờ, tự nhiên ngta nc, chẳng lẽ mình ko nói. Ít nhất thì cũng chào hỏi nhau vài câu vì phép lịch sự.
Mà dạo này, thực sự là tình cảm của e với bf hiện tại cũng nhạt dần. Lý do thì...thực sự là gđ e ko đồng ý cho e yêu anh í. Anh í cũng quá tre con, sự nghiệp cũng chưa có gì, gđ....túm lại là mọi thứ giữa e và a í khá là khập khiễng. Em đã cố gắng khuyên bảo nhưng a í ko thay đổi đc. Là con trai, nhưng chẳng có tí ý chí gì cả....Nói chung là rất nhiều cái không hợp nhau. Nhưng em cũng chưa bao giờ vì thế mà ko tôn trọng a í. Nhưng lúc nào, a í cũng có cái mặc cảm là nghèo hơn ex của em ( cái này thì đúng ah).
2 tuần nay, a í biết e nc với ex, do em tự nói cho a í biết. Em thực sự cũng chẳng nghĩ gì cả. Chỉ nc vui thui. Ai ngờ, a í nổi điên lên, quay ra chất vấn e, như hỏi cung í ah. Kết quả là , em ko chịu đc, va qđ chia tay thì a í quay ra đòi chết. Kêu mua thuốc ngủ rùi tự tử. Em sợ quá, nên lại thui. Đồng ý quay lại. Nhưng có điều, quay lại đc 2 hum nay thì hum nào cũng hỏi e cái kiểu như hỏi cung ' đi với ai, làm gì, ở đâu". Cứ là đi với con trai, dù là bạn thì cũng đc quy hết vào là ng có tc với e hay ng e có tc----> rùi bắt đầu nói ằng cái giọng mỉa mai. Đỉnh điểm là sáng nay, e đi ăn sáng với thằng bạn thân từ hồi cấp 3, thân 9 năm rùi ah, e nt bảo là e đi ăn sang với bạn. Thế là chiến tranh lại nổ ra. Bf bảo e ko tôn trọng a í, nếu tôn trọng thì phải xin phép trc khi đi. Ý là a í đồng ý thì e mới đc đi với bạn e. OMG, em nói thẳng, bố mẹ em em còn chưa xin phép tới mức nt đâu....giờ muốn chia tay thì lại lôi chuyện chết ra dọa em
Huhu, em điên mất thui, giờ em phải làm gì đây ah. các anh/ chị ( nhất là các anh) cho em hỏi, việc em nc với ny cũ có tới mức bị mất lòng tin đến nt không ah. em cũng biết là ko nên làm nt, em đã nhận sai và xin lỗi, hứa ko thế nữa, nhưng cái kiểu bf tha thứ như ban ơn. Giờ cảm giác của em như kiểu ăn cắp có cái kẹo mút mà bị kết án chung thân í ah. HIx, em sắp phát điên rùi :((