Em và anh ấy yêu nhau được 3 năm. Chúng em đều là lần đầu của nhau và là mối tình đầu. Thời gian đầu còn là sinh viên, chúng em ngày nào cũng đi học cùng nhau, ở bên nhau. Anh ấy vô cùng yêu thương và chiều chuộng. Mỗi khi có cơ hội ở riêng 2 đứa là anh ấy vồ vập lấy em mặc dù gặp nhau trên lớp suốt ngày.


Sau khi ra trường, anh ấy xin được vào một tập đoàn lớn lương cao gấp 3 lần em. Buổi tối đi làm về anh ấy thường sang phòng em chơi. Do đi làm có điều kiện hơn nên em thuê phòng 1 mình. Tuy nhiên anh ấy chỉ mải mê vào cái điện thoại hoặc kiếm cớ đi ra ngoài uống nước. Thậm chí có tháng chúng em chỉ yêu nhau 1 lần nhưng anh ấy cũng không đòi hỏi như hồi sinh viên. Có lần em chủ động anh ấy cũng gạt đi lảng sang chuyện khác.


Gần đây, chúng em rất hay cãi nhau chuyện cưới xin, rồi tính khí không hợp. Em có cảm giác anh ấy không còn như trước nữa. Tuy nhiên, em đề nghị chia tay nhiều lần nhưng anh không đồng ý. Sống chết nói yêu em đưa em về nhà ra mắt nhưng không đả động gì chuyện kết hôn. Em nên làm gì bây giờ???