Người yêu em phản bội em - cho em một lời khuyên ạ
Em và người yêu em bây giờ đã yêu nhau được 6 năm. Có thể nói, tình yêu của chúng em được nhiều người ngưỡng mộ và thầm ghen tị
Không phải bời vì người yêu em đẹp trai, tài giỏi, hay giàu sang. Mà đơn thuần chỉ vì chúng em thuỷ chung và yêu nhau sâu sắc
Em gặp và yêu anh ý 1 cách ngẫu nhiên như duyên trời sắp xếp. Em biết đi chat từ năm em học lớp 10, 1 năm sau đó rất tình cờ em biết nick chat của anh. Lúc đầu chúng em chỉ là nói chuyện "ngầu" với nhau, và em đã trọc tức anh ý, đến nỗi anh ý còn doạ đánh em. Vì thời gian đó chúng em chỉ chat mà không biết mặt nhau
Sau đó 1 tuần thì anh đã tìm đến quán chat mà em hay chat, chúng em đã biết mặt nhau, không còn tranh cãi nữa vì dường như chúng em cảm thấy ở nhau có 1 điều gì đó ấm áp như thân quen tự thuở nào. Chúng em tâm sự với nhau rồi trở lên thân thiết
Chính em là người chủ động hỏi anh có yêu em không? Anh trả lời có, nhưng thực ra lúc đó anh chưa biết yêu là gì. Mãi sau này, khi tìm hiểu em kĩ hơn, như gia đình, tính cách thông qua cô bạn lớp trưởng (là em gái của bạn thân anh ý - đây cũng là 1 bất ngờ tiếp theo)
Sau này qua tâm sự chúng em còn nhận ra rằng, chúng em biết nhau từ nhỏ, anh đã từng là "đại ka" của em, dẫn đầu trong các trò chơi thời còn thơ bé. Vì hồi nhỏ nhà em và nhà anh cùng ở tập thể dành cho công nhân.
Yêu nhau được 1 năm, chúng em bắt đầu có quan hệ TD, em biết là sớm, nhưng chúng em đã không làm chủ được mình. Yêu anh em ra sức học tập để không bị nói là mải yêu mà quên học tập, anh cũng ủng hộ em rất lớn về mặt tinh thần, và sự thực là em đã đạt được nhiều thành tích tốt trong các kì thi HS giỏi và đậu đại học
Giấy không gói được lửa, bố mẹ em biết chuyện, đã đánh em và anh, anh quỳ lạy và van xin bố mẹ em cho chúng em được yêu nhau nhưng bố mẹ em đã không đồng ý: bởi gia thế nhà anh không tốt, bố anh do mất việc vì tai nạn lao động mà trở nên bét rượu, một mình mẹ anh trang trải nuôi 2 anh em anh lên người, anh thì lại không học vấn (chỉ học hết lớp 12). Bố mẹ bắt em phải lựa chọn hoặc bố mẹ hoặc anh
Chúng em đã thoả thuận sẽ giấu bố mẹ coi như chúng em chia tay, và em lên HN học đại học. Được 1 thời gian, Anh cũng lên, anh đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống và dành giụm tiền đi học Lái Xe. Phải nói đó là quãng thời gian vất vả, cùng cực của cả em và anh. Nhưng chúng em cùng nhau vượt qua nó
Anh tốt nghiệp và tự bổ túc tay lái bằng cách chạy Taxi trong khi chờ được nhận làm công nhân - cùng nơi bố em công tác
Em học đến năm thứ 3 đại học, cũng là lúc anh được nhận làm công nhân chính thức, anh về quê công tác nhưng tình yêu của chúng em không vì thế mà suy chuyển. Vẫn mặn nồng như xưa
Cho đến tháng 7 vừa rồi, khi anh không may gặp một tai nạn. Anh phải lên trên HN điều trị, em đã chăm sóc anh như 1 người vợ chăm sóc chồng, họ hàng bố mẹ anh ý cảm ơn em rất nhiều và coi em như con cháu trong nhà (em đã ra mắt họ hàng nhà anh ý được 2 năm rồi).
Cũng chính thời gian này em đọc được những tin nhắn lời lẽ yêu thương từ 1 số điện thoại lạ. Anh giải thích rẳng đó chỉ là người thích anh nhưng anh không thích lại, có hẹn hò đi ăn chè 1 lần nhưng anh biết dừng lại.
Em đau lòng lắm! nhưng vì yêu anh em đã bỏ qua. Nhưng sự thật không phải như thế anh chị ạ. Họ đã ngủ với nhau, và chính cô gái kia đã nhắn tin nói hết sự thật cay đắng này cho em biết.
Anh không giải thích gì ngay ngày hôm đó. Hôm sau anh nói anh đã sai, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Em đã về quê để nói chuyện với anh. Anh nói rằng, cô ta biết sdt của anh rồi nhắn tin đúng vào thời gian chúng ta cãi nhau lâu nhất, anh thấy chán nản nhất (vì gia đình em vào thời gian đó quyết định cho em đi Du học). Nhắn tin với cô ta được 2 hôm, đến hôm thứ 3 thì họ đi nhà nghỉ. Anh nói chỉ là nhu cầu sinh lý thôi, thậm chí anh nói thẳng vào mặt cô ta là cô ta chỉ đáp ứng nhu cầu còn người anh yêu là em.
Sau khi anh khỏi anh đã không liên lạc với cô ta nữa, anh cảm thấy ân hận trước ân tình em dành cho anh. nhưng cô ta tráo trở, bắt anh phải tiếp tục nếu không thì sẽ nói cho em biết sự thật. Đến hôm rồi anh yêu cầu chấm dứt cô ta lại hăm doạ. Anh nói không chịu được nữa cô ta muốn làm gì thì làm. Và sự thật là cô ta đã nói cho em biết
Anh xin em cho anh 1 cơ hội làm lại từ đầu, nhưng trong lòng em giờ đây rối bời. Em mất lòng tin vào anh rồi
Mặc dù em yêu anh, em yêu anh hơn chính bản thân em nhưng em cứ nghĩ đến sự lừa dối em trong thời gian qua là em không thể
Em nhớ anh đến điên dại em bế tắc quá
Mong mọi người bớt chút thời gian, hãy cho em 1 lời khuyên. Em biết làm gì vào lúc này đây?