Quả thật ngồi viết những dòng này em cũng ko hiểu rốt cuộc em đã làm gì sai.
Em năm nay 25t, ng yêu em bằng tuổi em, tụi em yêu nhau từ những năm học cấp 3.
Khoảng 1 năm trở lại đây, anh ấy bắt đầu chơi máy bay mô hình điều khiển từ xa, theo như lời anh ấy nói, là ước mơ từ bé của anh ấy, nên lúc đầu em cũng thông cảm. Nhưng càng lúc, em thấy anh ấy mê máy bay hơn cả mê em nữa... Càng lúc thấy anh ấy mua máy bay về chất đầy phòng. Đi làm về ko còn đưa em đi đây đi đó, có đi cũng rất ít, rồi bảo về nhà sửa máy bay. Thứ 7 CN thì dành cả ngày đi chơi máy bay, trong khi đó để em 1 mình ở nhà.Có dẫn em theo thì cũng "vất" em lăn lóc ở đó rồi chơi với mấy ổng bạn ko. Cũng may cũng có mấy chị có chồng ra chơi nên em cũng đỡ buồn.
Ngày trước, em có giận dỗi là hôm sau bỏ hết lên nhà dỗ dành em ngay, bây giờ em có dỗi gì vào T6 thì T7 CN lão ấy bỏ đi bay luôn, sang đến T2 mới thấy ló mặt ra với em. Em buồn quá các anh chị ạ, em là con người, chẳng lẽ lại ko sinh động,cảm xúc và thực hơn mấy cái máy bay đó sao...em có nói mà anh ấy lại cười xòa, rồi bảo em sao lại đi ghen với mấy cái máy bay của ảnh, nhưng thật sự em có cảm giác tụi nó giống như ng thứ 3 vậy đó, lấy hết thời gian của ảnh ngày trước từng dành cho em.
Gần đây, em tình cờ đọc 1 số bài báo cũ nói về mấy cái máy bay mà giá vài ngàn đô, trong khi anh ấy bảo chỉ nói mua có mấy trăm ngàn 1 cái.
Hôm CN vừa rồi, em lên nhà anh, lấy cái trực thăng xuống và gõ vào cái tên in trên nó, em nhớ mãi cái tên outrage fusion 50,em vào google, gõ vào cái tên đó, thì ra, giá trị của nó là hơn 1500$,còn chưa kể những cái máy bay khác, 5-6 chiếc khác nữa...
Em buồn quá, ko biết anh ấy đã tiêu tốn cho tụi nó bao nhiêu rồi, cả đám cưới tụi em năm sau nữa...không biết có đủ để cưới hay ko nữa...ko biết anh ấy có còn muốn cưới hay ko nữa...