Bọn em yêu nhau được hơn một năm rồi. Hồi đầu mới quen anh ấy có chơi game nhưng không nhiều lắm, đại đa số thời gian rảnh anh ấy đều dành cho em, đưa em đi chơi...Nhưng bây h, anh ấy đi làm rồi, em cứ nghĩ đi làm rồi thì sẽ bỏ hẳn game, ai ngờ đâu, anh ấy lập hội nhóm với mấy anh trong công ty đi chơi game còn nhiều hơn thế. Trước đây sáng, trưa, tối quan tâm nhắn tin hỏi em ăn cơm hay làm gì đó? còn bây h thì cả ngày k buồn nhắn tin cho em vì mải chơi game, lúc nào hỏi cũng bảo anh đi chơi tí.hic. Nhưng lúc nào em bảo đi chơi thì cũng bảo anh đi chơi tí rồi em ăn cơm xong anh qua mình đi chơi...Rất ít khi anh ấy chủ động rủ em đi chơi như trước nữa... :(. Em ốm thì cũng bảo mua thuốc cho nhưng mà anh ấy đi chơi trước rồi mới qua đưa thuốc, em giận, em hỏi anh không còn yêu em nữa ak thì bảo không phải anh vẫn yêu em..Mà cứ bỏ mặc em một mình suốt. Cũng có thể do trước đây ngày nào bọn em cũng gặp nhau rồi đi chơi, hay ít nhất đi học cùng nhau (vì cùng trường ạ) còn bây h không như thế nữa mà em thấy khó chịu. Không phải không ai rủ em đi chơi, nhưng thực sự em chỉ muốn đi chơi với anh ấy thôi.. :( Em có đòi hỏi quá đáng không ạ.