Các chị ơi, có ai có người yêu là Công An không? Em đã đọc nhiều về những tâm sự của các bạn, các chị về có người yêu và chồng làm CA. Người yêu em cùng làm CA này. Chúng em yêu nhau đã được một năm rưỡi rồi, em nhớ anh quá. Nhớ lại lúc khoảng thời gian đầu yêu anh đầy căm tức, và hận thù. Lúc đầu yêu nhau thì anh cứ quấn quýt lấy em, rồi bỗng một ngày mất tích và mất liên lạc. Em ko biết anh đang làm gì ở đâu. Nt thì không thấy anh trả lời. Gọi đt thoại thì không bắt máy. Tim em như ai đó bóp nghẹn đến khó thở. Cứ nhiều ngày, nhiều ngày như vậy không thấy anh đâu hết. Em cũng chẳng muốn tìm anh nữa. Anh muốn làm gì thì mặc kệ anh. Nhưng e vẫn buồn, lòng thì vẫn ngóng vẫn trông anh. Đến lúc anh muốn đến thì đến, anh tìm em và nói lời xin lỗi. "Xin lỗi vì đã để em phải như vậy, nhưng mong em thông cảm, vì anh muốn tìm một người yêu thương, chăm lo cho anh và gia đình tương lai của chúng ta cơ thể, ngành nghề của anh vất vả lắm. Nên anh muốn e hiều, và đòi hỏi ở em có một sự hy sinh lớn. Anh thương e lắm, đừng buồn anh nha." Nghe nói vậy lòng em tức tối vô cung. Mình là cái gì mà phải bị đối xử như vậy. mình cũng chẳng cao thượng đén nổi phải hy sinh tình yêu vì anh. Nhưng rồi mình cũng phải nhẹ dạ để yêu anh. Sau này, dù gì đi nữa, anh cũng luôn tôn trọng mình, chăm sóc và quan tâm mình rất nhiều. Mặc dù đôi khi chúng mình cũng ít gặp, nhưng anh tranh thủ chạy sang nhà chơi với mình chút, dù chỉ có 15p thôi. Anh sang nhà, xin uống tý nước, chỉ vậy thôi. Nhưng mình vui lắm. :)
Có ai đã, đang và sẽ yêu CA chưa nhỉ. Hay dù cho yêu bất kì ai đi nữa thì cũng hãy cho nhau khoảng cách cần có. Đừng phải lúc nào cũng nt 24/20 gọi đt 888 suốt đêm. thế thì sẽ chán lắm nhỉ. Vì như vậy khi gặp nhau chẳng còn gì để nói ha. Đó là suy nghĩ riêng của mình thôi. Vì dù yêu ai đi chăng nữa thì mình cũng phải hiểu và tôn trọng nhau mới đáng quý.:x. Chúc các chị em luôn được hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:x:x:x