Người yêu em đòi chia tay sau khi đã no xôi chán chè
Các chị giúp em với, bây giờ e chán sống lắm rồi :((((
Năm nay em cũng 28t, yêu nó (gọi là H) cũng được gần 2 năm. Em biết có chị ở trên này 30t cũng bị ng yêu bỏ rơi như em. Nhưng quả thật hoàn cảnh e éo le quá, cả dòng họ em giục e lấy chồng, đây lại là người em đặt mọi niềm tin nhất. Em có qua nhà ng ta rồi, tên H này thề sống thề chết sẽ lấy em sau khi du học về, còn đúng 1 năm nưa thôi. Em cũng ko tiếc gì mà trao hết tất cả, đợi được 2 năm rồi mà. Em cũng muốn níu kéo nhưng đang suy nghĩ kỹ lại thái độ và hành độn của tên này.
Thứ nhất hắn bắt em tuyệt giao với tất cả bạn bè(ko nói ra nhưng phải tự hiểu) đi đâu làm gì phải chụp hình báo cáo đầy đủ. Sự việc dẫn đến chia tay lần này là do em đi chơi với con bạn thân cấp 2 cả mấy tháng chưa gặp. Lúc về thì đã 11h, có gọi điện báo cáo đầy đủ rồi, thậm chí còn bắt con nhỏ nói to để tên H nghe thấy. Vậy mà lúc về tự nhiên nói em đi ngắm trai, rồi ngoại tình, lăng loàn, rồi thèm hơi trai đủ kiểu. Em giận quá ko nhịn dc thế là cãi nhau, chia tay. Bản thân tên này hay chê bạn bè em, nói con này xấu con kia vô duyên. Em nhịn hết, hạn chế gặp bạn bè vì nó. Đến cả em gái em nó cũng chê vô duyên, nói em ít ít nói chuyện ko bị lây. Nói chung em yêu quá các chị ạ, nói gì nghe lấy. Với lại xác định rồi, đành phải nhịn.
Chuyện thứ 2 hơi hơi tế nhị. Tính hắn nhiều lúc biến thái, hỏi em có thích Swing ko? ( kiểu như qh với ck/vk người khác). Em nói ko thích, hắn nói e sạo, giả tạo. Nói em ko sống thật sẽ ko nói chuyện nữa. Em lại phải nhịn cho hắn vui. Hắn thích chí nói như vậy cũng vì em thôi, hắn nói tính em nhanh chán nên đổi gió. Mà em như vậy hồi nào, nguỵ biện.
Các chị thấy tên này thế nào :((( Em cứ nghĩ đến con số 28 mà rùng cả mình, ông bà nội ngoại ai cũng hối nên đành nhắm mắt xuôi tay hết lần này đến lần khác. Em mất với nó luôn rồi, sau này chẳng biết có ai yêu nữa ko? Sao em bất hạnh vậy trời :((( các chị tư vấn giúp e với T.T