Em với anh ấy yêu nhau được gần 1 năm rồi ạ. Chúng em cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Hỏi câu hỏi như trên chắc nhiều người nghĩ em ngu lắm, nhưng thực sự là có một số chuyện lấy vợ rồi mà vẫn gay nên em sợ lắm. Họ hàng nhà em có người lấy chồng 12 năm, con 2 đứa mới phát hiện ra chồng bị gay, còn bắt được quả tang cơ ạ. Em cũng có một đứa bạn gái lấy chồng có con rồi, mà hình như ai cũng biết chồng nó gay, chỉ mình nó không biết. Hic hic.


Bạn trai em rất chiều em, hiểu tâm lý rất tốt (cái này các bạn gay hay thế đúng không ạ). Lúc nào cũng đón trước em muốn gì để chiều được. Không bao giờ cáu giận (điểm tốt). Có điều em cũng nghe phong phanh các chị ở cơ quan anh ấy cứ hay trêu anh í bị gay, em hỏi thì anh ấy bảo là văn phòng anh ấy nhiều nữ, nhiều khi bị tán tỉnh linh tinh, nên anh í giả bộ ẽo ợt cho chị em để anh ấy yên. Lý do này có đáng nghi không hả mọi người? Mà thỉnh thoảng anh ấy cũng kể chuyện bị gay tán tỉnh này nọ.


Chúng em đã có QHTD và mọi thứ đều ổn, cả ở phía em và anh ấy. Thậm chí em thấy anh ấy giỏi chuyện ấy là đằng khác. Có điều là khi xxx anh ấy muốn em vuốt ve vào chỗ... đằng sau. Cái này thì em không thoải mái lắm. Em biết là gay thích quan hệ qua đường đó phải không ạ?


Có lần em nửa đùa nửa thật hỏi anh í có bị gay không, anh í mắng em một trận rồi.


Hức hức, giờ mọi người bảo em thế nào để biết chắc chắn giờ?