Mong các chị các anh từng trải cho em lời khuyên cho trường hợp này :( em xin kể vắn tắt như sau:
Em sinh năm 87, cô ấy 88, chúng em biết nhau qua YH MS cũng nhiều năm trước thì thi thoảng có nc dạo gần đây thì chúng em có nói chuyện thân nhau hơn (ngày nào cg ol chat). Đồng thời gặp nhau ở ngoài nhiều hơn. Cả 2 thường xuyên đi chơi, hẹn hò với nhau. Cũng đã ôm hôn. Nói chung cô ấy cũng đã bật đèn xanh cho em rồi. Dạo gần đây cô ấy mất việc chưa xin được việc mới nên khá căng thẳng. Cô ấy cũng thuộc dạng hot và có nhiều người theo đuổi. Hôm qua chúng em đi chơi lễ 2-9 về với nhau thì cô ấy có điện thoại từ gia đình. Cô ấy nghe điện thoại xong thì có kể lại em là mẹ cô ấy bảo: "có người qua xin hỏi cưới cô ấy, hẹn từ đây tới tết thì qua đưa lễ", mẹ cổ kêu tùy cô ấy nhưng lại bảo thu xếp thời gian về quê gặp mặt người ta. Em có hỏi ý cô ấy thể nào? từ chối luôn nhé? thì cô ấy lại bảo là phân vân? cô ấy cũng tới tuổi phải ổn định rồi. Em có bảo nếu muốn ổn định có thể cưới em việc gì phải về quê gặp mặt người ta? thì cô ấy bảo em còn trẻ việc gì phải vậy em còn gặp được nhiều người. Em với cô ấy cũng đang chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi, vả lại cô ấy chưa quyết định, còn phải để xem sau đã chưa có gì hết đâu mà em phải rối lên như vậy.
Nội dung câu chuyện là như thế đấy mọi người :( Em cũng muốn bình thản lắm chứ mà làm sau bình thản được. Mọi người cho em lời khuyên. Em cám ơn mọi người trước.
P/s: đôi điều về bản thân: hiện em cũng đang có công việc ổn định, lương không cao nhưng chăm lo cho gia đình thì em nghĩ cũng ổn. Thật sự em vẫn chưa có tâm lý lập gia đình lắm nhưng cũng không muốn người mình yêu đi lấy chồng như vậy, có lẽ em cũng hơi ích kỷ nhỉ.