Người yêu đòi cưới khi em còn quá trẻ. Phải làm sao?
Chuyện của em, em sn 95, nhưng đi học sớm nên đã đi học đh hơn năm rồi. Em quen anh lúc mới nhập học đại học từ một người bạn thân, ban đầu em k thích anh ấy vì còn đang tổn thương vì cuộc tình cũ. Nhưng rồi anh ấy cũng tạo đc lòng tin từ em và hai đứa yêu nhau.
Từ ngày yêu thỉnh thoảng hai đứa mới có vài xích mích nhỏ nhưng k đáng. Tóm lại là đến giờ khi mà cảm giác không thể sống thiếu anh ấy thì anh ấy đòi sang năm... cưới. Khi mà em mới chỉ có 19 tuổi. Và gia đình em rất nghiêm khắc, k cho yêu sớm, đã thế lại đòi cưới, mà hai nhà khác tỉnh nhau, khoảng 400km. :(
Giải thích đủ kiểu rằng em còn quá trẻ và bố mẹ em rất nghiêm k thể có chuyện cho con gái cưng mới 20 tuổi đnag học hành chưa nghề ngỗng gì bước chân đi lấy chồng, lại lấy chồng xa.
Nhưng anh ấy sn 87, đã có việc (tuy lương chưa cao ) mà gia đình anh ấy có chị gái và em trai út cũng đã có gia đình, có mình anh ấy chưa có nên anh ấy vs cả nhà sốt ruột. Lại thêm cơ quan anh ấy trẻ nhất, còn toàn các cô các chú lời ra tiếng vào làm anh ấy càng thêm cuống.
Em thì em nghĩ anh ấy vẫn còn trẻ, dù hơn em 8 tuổi thì vẫn có khả năng đợi em có việc rồi mới cưới được, cũng giải thích quá nhiều rồi. nhưng vẫn k đc. Vẫn ép em sang năm cưới.
Em nản lắm, sao k đặt vấn đề sớm đi, để em k phải yêu đương đến nước này rồi em đã xác định yêu anh 5 năm nữa mới cưới mà lại k dc.
Thật sự là em k muốn cưới ngay, em k dám đối diện với mẹ xin cưới vào lúc này, nhưng cũng yêu anh ấy. k đủ dũng cảm để dừng lại....