Dù em có rất nhiều bạn bè, anh chị nhưng có những điều em ko biết kể cùng ai và xin ai ý kiến, mong các anh chị cho em lời khuyên.
Bao ngày tháng qua em lót dép đặt gạch bên Yêu Xa mà lòng vui vui chứ ko bao giờ buồn như thế này. Anh và em quen và yêu nhau từ những tháng ngày còn học cấp 3 đến giờ đã 6 năm có lẻ. Bao yêu ghét giận hờn anh và em đã cùng nhau chia sẻ, cũng có nhiều lần cãi nhau hay ghen tuông giận dỗi nhưng bao giờ người nhường cũng là em. Rồi anh rời xa VN đi đến 1 chân trời mới đi xuất khẩu lao động. Trước khi đi anh đã dặn em "nếu ko đợi anh anh sẽ hận em suốt đời". 3 năm anh đi, em hồn nhiên nô đùa - đi chơi cùng các bạn và ít khi thấy buồn vì đơn giản em có nhiều bạn, chúng em luôn bên nhau khiến cho em ko có cảm giác cần người yêu. 3 năm anh đi, anh làm bao việc, đi bao nơi và cũng có mối quan hệ tốt với những người đồng nghiệp, nên ít khi anh gọi điện thoại hay chát chít gì. Tính ra thì chúng em chỉ mới liện lạc với nhau thường xuyên 1 năm anh mới đi và nửa năm trở lại đây. Rồi gần đây em đột nhiên nhận được lời đề nghị "mình tạm xa nhau em nhé" của anh. Lý do anh đưa ra là em không quan tâm đến anh, ko hỏi han anh ntn ( cho dù có bao giờ anh hỏi thăm em hay người nhà em đâu), lý do là anh trách em có tham vọng cao trong công việc, lý do là em nghiêm khắc, em lạnh lùng...Đúng là trái tim em không còn quá bịn rịn nhưng em chưa bao giờ có ý định ghét bỏ hay chia tay, bao người ngỏ lời em từ chối 1 lòng đợi anh về. Nếu như chuyện này sảy ra lúc anh "thích" người khác hay trước đây nửa năm còn có lý nhưng dạo này anh và em lại khá quan tâm nhau. Em hoàn toàn sốc - em chán nản, bỏ cơm, nghỉ làm...Nhưng khi ổn định lại thì anh lại xin lỗi. Anh muốn xin rút lại những lời đã nói. Em nói em ko tha thứ anh dọa sẽ chết cho em xem. Chính điều này khiến em buồn vô cùng. Em bỏ anh anh sẽ hận em, rồi em không tha thứ anh sẽ chết. Người đàn ông của em đây sao? Xin nói thêm em là 1 người phụ nữ không quá xinh nhưng duyên dáng và khéo léo khiến cho số lượng những người theo đuổi tán tỉnh - em ko nhớ hết họ và tên, gia đình cơ bản cộng với công việc ổn định lương khá...Còn anh thì vì gia cảnh đã phải rời VN đi xuất khẩu lao động, nhưng sang đó không chịu làm mà lại lo hưởng thụ nên khiến em phải nhắc nhở nhiều để rồi mang tội nghiêm khắc. Thu nhập 1 năm em đi làm bằng 3 năm anh làm và hưởng thụ... Em rất suy nghĩ có nên tha thứ không?