Chào các mẹ, em cóa chuyện này muốn xin ý kiến các mẹ, mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ. E và cô ấy yêu nhau được khoảng 1 năm rưỡi, vui buồn đều có cả. Em với cô ấy ở chung ạ. Cách đây nửa năm em với cô ấy cãi nhau vì cô ấy say nắng một ng làm cùng cơ quan (vào nhận việc cùng đợt). Cô ấy hay nt, gọi điện với ng kia, em không cho cô ấy nc với ng kia rồi 2 đứa cãi nhau. Cô ấy bỏ vào ở cùng KTX với đứa em. Trong thời gian đó cô ấy vẫn qua lại với ng kia, được 2 tháng thì cô ấy cho nhà ng kia xuống thăm nhà ra mắt (cô ấy giấu, mãi sau này em mới biết), còn với em thì cô ấy cự tuyệt nhất định không quay lại (có nhiều lý do lắm ạ). Rồi một thời gian cô ấy quay về với em, muốn làm lại từ đầu nhưng lúc đó em tự ái nên nửa muốn quay lại, nửa muốn không. Rồi 2 đứa cứ cù nhầy như vậy hoài. Một ngày cô ấy thông báo với em là sẽ đi lấy chồng, ngày mốt là đám hỏi rồi. Lý do lấy chồng thì là do cha mẹ cô ấy ép lấy ng kia, mà em thì hờ hững nên cô ấy buông xuôi. Nhưng cố ấy nói là muốn theo em, không muốn đám hỏi. Em giận lắm nên nói với cô ấy là hãy chọn con đường hạnh phúc của em, anh không hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em, theo anh em sẽ khổ. Thế là cô ấy đi lấy chồng. Nhưng cô ấy yêu em, ko yêu ng kia nên cô ấy nói với em là nếu không lấy chồng mà ng đó không phải là em thì cô ấy sẽ ngoại tình với em. Sau đám hỏi thì em năng nỉ cô ấy về với em, nhưng mà cô ấy vì sĩ diện của gia đình, dòng họ nên không dám hủy đám cưới. Sau đám cưới cô ấy liên lạc với em nói là hối hận vì trong 1 lúc nóng giận mà quyết định nóng vội, thiếu suy nghĩ, bây giờ ở với người không yêu quá khó khăn và nhất là không thể nào quên em được. Cô ấy nói là đám cưới rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn, chưa động phòng luôn (đêm tân hôn cô ấy bị đèn đỏ, là cô ấy nói thế). Cô ấy muốn bỏ tất cả để theo em về quê em. Em thấy tội cô ấy quá. Nhưng mà em thì chưa thể về quê được, rồi cả cơ quan, bạn bè ai cũng biết cô ấy đi lấy chồng, rồi gia đình em nữa. Giờ khổ tâm quá, muốn cô ấy quay về nhưng không dám, để cô ấy tự xoay sở thì cầm lòng không được. Các mẹ cho lời khuyên chứ giờ em rối quá.