Mọi người ơi, mấy hôm nay em đang rối bời quá. Không biết nên làm gì lúc này.


Em năm nay 25 tuổi, em có người yêu bằng tuổi. Bọn em học cùng nhau từ cấp 3, nhưng mới yêu nhau được gần 1 năm thôi :(


Bọn e cũng đã ra mắt gia đình 2 bên, và cũng hay đến nhà nhau chơi với bố mẹ.


Do nhà anh mở cty riêng nên bố mẹ anh muốn anh qua nước ngoài vài năm để học hỏi thêm kinh nghiệm nhưng do anh quyết định. Lúc đầu anh hỏi em, em cũng suy nghĩ một thời gian nên khuyên anh đi và em sẽ đợi. Lúc đấy e chỉ nghĩ đơn giản là vì tương lai của 2 đứa, bố mẹ anh đã có ý thì em có ngăn cũng ko được. Và 2 năm thì không phải quá dài


Nhưng giờ anh đang học tiếng, khoảng tháng 9 này sẽ đi thì em cảm lại cảm thấy hoang mang quá :(


Tính anh không lăng nhăng nhưng được cái bề ngoài lại dịu dàng, hay quan tâm đến người khác nên rất hút gái. Nhưng cũng chính vì cái tính đấy mà hiện giờ mới học tiếng thôi đã có cô bé biết anh có người yêu rồi vẫn tỏ tình. Giờ còn đang trong nước, bọn e vẫn còn hay gặp nhau. Nhưng sau này qua bên đó, trong lúc cô đơn thì biết đâu đấy :( nếu lúc đó anh thay đổi thì sao. Tự nhiên em cảm thấy nản quá :(