Người yêu đi du học , bế tắc không biết làm thế nào!!!!
Nghĩ đau cả đầu mà vẫn không biết giải quyết thế nao:Sad:
Bọn em yêu nhau , em nhiều hơn bạn trai em một tuổi, em 24 còn bạn em là 23.
Cả hai đứa cũng mới ra trường. Hai đứa yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi. Haiz! Bọn em cũng đã xác định là đi làm 2,3 năm rồi tiến tới hôn nhân.
Nhưng mà giờ thì có lẽ mọi việc không như dự tính được. Người yêu em rất đam mê học thuật nghiên cứu. Và bây h thì có cơ hội để đi du học theo thư giới thiệu của một giáo sư là thầy giáo của bạn em. Giờ chỉ cần có đủ điểm tiếng anh và có paper( công trình nghiên cứu khoa học đăng ở hội nghị quốc tế ) là đi
Theo tình hình này thì có thể năm sau là đi được ( có nghĩa là chắc chắn là đi)
Em buồn quá mọi người ạ !! Không biết làm thế nào !! Vì như thế có nghĩa là tình yêu của chúng em không thể như dự tính được nữa. Người yêu em bảo không thể bắt em chờ đợi được và có thể em cũng thể chờ đợi dc, đi du học thế này đã đi chắc là phải 5 năm. Quá lâu để em có thể chờ đợi
Còn bảo lấy trước khi đi, thì hình như quá sớm. Người yêu em bảo nếu lấy trước thì điều kiện gia đình phải kha khá trước nhưng mà gia đinh ng yêu em chỉ trung bình thôi nên chưa có sự nghiệp , chưa có gì trong tay thì làm sao lấy gì đảm bảo cho em được , hơn nữa lập gia đình rồi không biết có học hành nổi không.
Em cũng nghĩ mình không thể chờ được vì lâu quá!! Em đã nhiêù lần quyết tâm chia tay nhưng bọn em vì yêu nhau nên không thể làm gì được. Cứ gặp nhau mà nói chuyện này lại khóc lóc căng thẳng, hai đứa đều vật vã cả!!
Liệu có còn cách nào khác ngoài chia tay không?
Đằng nào cũng chia tay, chia tay sớm ngày nào tốt ngày ấy,( 3,4 lần rồi mà chưa lần nào chia tay được)
Bọn em đang thực sự bế tắc không biết nên thế nào. :Sad: