Chuyện của em hơi dài dòng, các chị ráng đọc rồi tư vấn giùm em với.


Em năm nay 25t, em có người yêu được 3 tháng rùi. Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, 29t, là tuýp đàn ông lãng mạn, ngọt ngào. Anh ấy yêu em thật lòng (em cảm nhận được), chăm sóc cho em chu đáo. Anh từng nói với em rằng anh đã quen nhiều người, chơi bời có, ý định nghiêm túc cũng có nhưng vì nhiều lý do nên k thành. Bây giờ gặp em, anh muốn một mối quan hệ bền vững để tiến đến hôn nhân, anh yêu em thật sự và muốn chung sống cùng em.


Điều em băn khoăn là anh quá đào hoa, anh đẹp trai và phong độ, con gái chạy theo anh rất nhiều. Anh rất từng trải và rành tâm lý phụ nữ, anh ngọt ngào với em, nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào với những người con gái khác. Đó là bạn anh, là đồng nghiệp chung bệnh viện. Anh nói đó chỉ là xã giao. Có 1 lần anh vào facebook bằng laptop của em, và vô tình em đọc được nội dung anh chat với bạn anh. Thật sự em rất ghen và tức giận, vì cách anh nói chuyện với em thế nào, thì anh cũng nói với người ta như thế, cũng đùa giỡn và chọc ghẹo, và đặc biệt là nói những câu rất dễ gây hiểu lầm.


Em đã từng giận và đòi chia tay, anh hứa với em rằng nếu em ko thích thì anh sẽ ko bao giờ nói những lời như thế với người khác phái nữa. Nhưng cách đây 2 ngày, em vào faccebook của anh (em có pass, là do em tự mò mẫm nên biết ), em lại đọc được 1 đoạn chat của anh với 1con bé ngoài Hà Nội, cũng chỉ nói chuyện bâng quơ, nhưng có vài câu thế này “Nếu anh là Dũng thì anh sẽ yêu em”, “nhìn em hiền lành và dễ thương”, “em có thích nói chuyện với anh không”, bla bla….. Thêm 1 đoạn nữa với 1 con bé khác: “em dễ thương quá”, “em có người yêu chưa, em chưa có là anh không tin đâu”….Ngay lúc đó em cũng chat với anh, hỏi anh làm j thì anh nói anh đọc luận văn, trong khi anh chat liên tục thì thời gian đâu ra mà đọc.


Em cảm động vì cái cách anh yêu em, nhưng thật sự nếu lấy anh, có lẽ em sẽ phải ghen cả đời. Anh rất hay add facebook những đứa con gái nào có vẻ ngoài xinh xắn, ko cần biết quen hay lạ, và cứ rảnh rỗi onl fb là lại chat với người ta. Em ko chấp nhận được việc người đàn ông của em ngọt ngào với những người con gái khác, khen người ta dễ thương xinh đẹp, quan tâm đến việc người có người yêu hay chưa, liệu em có quá đáng lắm ko ạ? Và có phải người yêu em có bản chất lăng nhăng ko ạ? Vì mỗi lần em nói bóng nói gió anh lăng nhăng, anh đều cáu loạn xị lên và nói rằng ngoài em ra anh thề ko ôm hôn bất cứ 1 đứa con gái nào >”