xin chào mọi người trong diễn đàn,


em hiện giờ đang rối tung rối bời mà chẳng biết tâm sự với ai. Mong rằng mọi ngừoi có thể chia sẻ, giúp đỡ cho em lời khuyên.


Em và người yêu yêu nhau được nửa năm rồi. Em hình thức bề ngoài khá xinh xắn, nói chuyện thấy em là cô gái nghiêm túc, sống nội tâm nên anh cảm mến và yêu em. Anh yêu em thật sự, coi em như là vợ, tiền bạc của anh anh đều đưa cho em quản lý hết. Em ốm, em đau hay em giận hờn là anh đều bỏ mọi việc để đến bên em.


Nhưng anh có cái tật là rất đa tình, mà anh còn rất đẹp trai nữa. Mẹ anh nói cả họ nội nhà anh như vậy rồi. Người yêu của anh trai anh biết là anh trai anh đi ngủ với ngừời khác mà còn phải làm ngơ. Anh kể với em như vậy. Dù sao thì em vẫn yêu và tin tưởng anh. Có đôi lần em thắc mắc chuyện anh quá thân mật với những cô gái khác. Anh cũng hứa sửa. Cho đến trước đây khoảng 3 tuần em phát hiện ra anh chat chit yêu đương với 1 cô gái khác. Em khóc lóc thì anh nói chỉ là ảo. Em vật vã 3 ngày 3 đêm anh mới quyết định cắt đứt quan hệ với cô gái đó, còn đâu anh chỉ biện hộ tất cả là ảo, anh yêu em còn người ta chả quan trọng. v.v. Em cũng tự nghĩ trong thời gian qua em bận công việc không có thời gian cho anh, 2 người hay cãi nhau nên anh mới tìm người để tâm sự thế nên em tha thứ. Dù vậy thì đàn bà dễ tha thứ nhưng khó quên và niềm tin em dành cho anh đã hoàn toàn lung lay. Trong vòng 3 tuần qua anh có lặp lại 1-2 lỗi nhỏ, có tán tỉnh 1-2 cô gái nhưng chưa thật sự quá mức. Sau vụ cô gái kia và mấy lỗi nhỏ tiếp đó anh có nói là sẽ bớt dần tính đa tình đi để không làm em buồn nữa. Vì anh biết kẻ đa tình rồi sẽ không có được ai và em quan trọng đối với anh. Em cũng thấy anh có cố gắng hơn nhưng mỗi lần anh hơi ngọt nhạt với cô gái nào đó là em lại nổi cơn nghi ngờ, mặc dù những lời qua lại đôi khi rất đỗi bình thường.Từ đó em hay ghen, hay kiểm soát hay điều tra anh. Hôm nay thì em đã thật sự làm anh bực mình, còn em thật sự mệt mỏi khi mình luôn trong trạng thái nghi ngờ.


Hiện giờ em đang mệt mỏi và bế tắc không biết nên tiếp tục ra sao. Em biết em đang sai nhưng em không thể nào làm khác. Niềm tin trong em chưa lấy lại được. Hiện giờ một nửa trong em muốn cho anh 1 cơ hội nhưng nửa khác lại lo lắng không biết anh có sửa được cái tính đa tình không. Em ngẫm hiện giờ sự nghiệp của anh còn chưa ổn định nên anh mới chơi bời 1 chút như vậy. Anh nói có vợ có con vào anh sẽ khác chứ. Phải trú tâm làm việc để chăm vợ con, làm gì có thời gian tán tỉnh nữa. Em không rõ anh nói thật hay lại chỉ là những lời khéo nịnh. Em chỉ lo sau này có vợ con rồi, em bận nuôi chăm con còn anh làm ăn thành đạt mà lại đẹp trai thì càng có nhiều cô gái theo. Có thể anh không bỏ vợ, bỏ con nhưng cái tình đa tình sẽ dễ dẫn anh đến việc lăng nhăng lắm. Yêu nhau mà đã như vậy lấy nhau về biết làm sao được. Mà hiện giờ em cũng chưa tin là anh đang bỏ tán tỉnh các cô gái, chẳng qua là sau khi bị em phát hiện anh khéo dấu hơn thôi. Em cũng không biết là anh có thể trưởng thành hơn theo thời gian và bỏ được cái tính đa tình này không. Hiện giờ anh mới 22 mà.


Em mong anh chị cho em lời khuyên. Nên quyết định chia tay dứt điểm để sau này khỏi phải sống trong lo âu, sợ chồng lăng nhăng hay là quyết quên chuyện cũ để cho anh ấy 1 cơ hội sửa chữa, hãy là làm ngơ như chị dâu dù biết chồng mình lăng nhăng nhưng quan trọng là người ta lại về với mình?