Mình mới tham gia diễn đàn, mình có chuyện muốn tâm sự với mọi người, mình muốn chia sẻ cho nhẹ lòng hơn, thật ra mình đã chọn được cách phải bước tiếp như thế nào rồi, chỉ mong được nghe thêm tư vấn, động viên từ mọi người để vững tinh thần hơn. Mình cám ơn mọi ng nhiều nhiều!
Mình và ng yêu yêu nhau được 3 năm rồi, trc đó bọn mình học cùng ĐH và chơi cũng khá thân với nhau. Sau thời gian cưa cẩm mình khá dài (1,5 năm), mình và anh đã chính thức yêu nhau trong sự ủng hộ của bạn bè và gia đình 2 bên. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả em và anh đều cảm nhận được tình yêu thực sự người kia dành cho mình, cả em và anh luôn thoải mái bên nhau, hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ nhau nên ko có chuyện ghen tuông nhau, mặc dù anh là ng con trai có tài, học giỏi, tính cách rất đàn ông và được nhiều bạn gái quý mến.
Em cảm nhận được rằng anh và em như bù trừ cho nhau vậy, anh thì rất đàn ông, đàng hoàng và mạnh mẽ, còn em thì khá nữ tính, hiền lành, luôn mong muốn đc chăm sóc cho ng yêu và gia đình nên 2 đứa khá có sức hút với nhau.
Dù bằng tuổi nhưng anh luôn tỏ ra người lớn hơn em, anh đã dạy em nhiều điều mà cuộc sống chưa dạy cho em. Em càng yêu và khâm phục anh hơn. Cả anh và em tuy còn trẻ - 24t - dù vì điều kiện riêng mà 2 đứa tốt nghiệp ĐH nhưng giờ chưa tìm đc công việc ổn định, nhưng đã xác định chuyện cưới xin trong tương lai.
Nhưng đợt vừa rồi anh có kể với em rằng gia đình anh ko quý em như 2 đứa vẫn nghĩ thế. Gia đình anh kinh doanh nên muốn anh có 1 ng vợ tháo vát, xốc vác, sắc sảo để có thể lo liệu cùng anh chuyện đó, trong khi mọi ng thấy em hiền lành, gia đình cơ bản, ko nhanh nhạy trong việc kinh doanh nên giờ ko quý và ủng hộ 2 đứa như trước nữa, mặc dù ngày trước mẹ anh quý em và còn bảo vệ chuyện của 2 đứa vì thấy em ngoan, hiền..
Chuyện này làm anh rất buồn, mặc dù vẫn rất yêu em và ko muốn mất em nhưng ko tìm được cách giải quyết nên anh đã nhiều lần muốn chia tay để em được tự do tìm hạnh phúc mới. Em nghe anh nói mà thương anh nhiều hơn chính cho em nữa... Anh còn nói anh và em càng yêu càng thấy ko hợp nhau nữa, vậy thì tiếp tục làm gì nữa... Em buồn lắm.
Cùng thời gian này, linh tính mách bảo em rằng anh đã ko còn dành tình cảm và muốn vun xới cho tình yêu này nữa. Hình như anh đã có 1 mối quan tâm khác mà tình cảm và cách thể hiện dành cho em cũng bớt dần hơn. Chuyện này cũng mới, em biết anh có thân với 1 cô bạn mới quen tầm 2 tuần gần đây. Anh và cô ấy học cùng lớp học thêm nên thường xuyên gặp nhau, có thể thấy hợp nên thân thiết cũng khá nhanh. Em như chêt lặng khi cảm nhận đc điều này..
Anh và em vẫn liên lạc với nhau, dù anh ko còn tình cảm như trước và thái độ còn khác trc nữa, hầu như các liên lạc bây giờ đều do em chủ động. Em ko tin anh là ng dễ và nhanh quên như thế. Giờ em ko biết phải làm sao nữa. Em rất yêu anh và mong chờ anh nhận ra tình yêu của chúng em là thực sự còn những điều khác có thể chỉ là thoáng qua mà thôi. Em yêu anh nhưng sẽ ko bao giờ níu kéo anh cả, bởi khi anh đã đi rồi thì đấy là con đường anh chọn, mà em thì mãi mãi sẽ luôn ủng hộ anh.
Dù đã có cách riêng của bản thân mình rồi nhưng mình vẫn mong đc mọi ng giúp đỡ, chia sẻ và cho ý kiến để mình vững tâm hơn, ng ngoài cuộc có thể tỉnh táo hơn nhiều nữa.