Thực sự đến lúc này thì e chả còn bình tĩnh được nữa. Quá đáng và quá sức chịu đựng của e. Sống trên đời hai mươi mấy năm có lẻ, e cũng có vài mối tình vắt vai. Mặc dù chia tay nhau nhưng bọn e vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, có người thân, có người ko nhưng ko đến mức coi nhau là kẻ thù.


1 trong những ex của e là bạn học với e. Một lần tình cờ e gặp lại 1 anh bạn là bạn học chung của 2 đứa, qua mấy câu hỏi thăm xã giao, anh bạn hỏi e tình hình ex. Trời xui đất khiến thế nào mà về e nhắn tin hỏi thăm hắn. Lúc đấy e chỉ nghĩ đơn giản bạn bè cũ lâu ngày hỏi thăm nhau thôi nhưng đó là một hành động ngu ngốc, kéo theo 1 chuỗi ngày bực mình của e. Ex của e có người yêu mới, cô nàng nhắn tin trả lời e thay hắn. E cũng hỏi thăm xã giao vài câu rồi quên đi chuyện đó. Bẵng đi 2 tháng sau, tự dưng 1 ngày cô nàng add yahoo rồi nhảy vào trò chuyện với e, hỏi han sự tình về e và ex của e. E cũng chả nghĩ gì mà trả lời vì đơn giản chia tay nhau rồi chả có gì mà phải giấu. Thế nhưng sự đời e như e nghĩ, sau 1 hồi nói chuyện cô nàng nói về mối quan hệ tốt đẹp của 2 người ấy, rằng “bây giờ e là người quan trọng nhất với a ấy”, rằng “ko có j có thể chen vào làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn e”. Rồi chốt lại 1 câu: “Từ giờ chị đừng liên lạc với người yêu e nữa”. Đến bây giờ thì e đã hiểu sự tình ra sao.


Có lẽ chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu cô nàng ko vào facebook của e xem, add fb của e rồi hủy yêu cầu luôn. E cũng tò mò nên vào xem cô ta là người thế nào, dù gì cũng phải có qua có lại chứ. Và đến khi vào e thật bất ngờ, chính trước khi nói chuyện với e, cô nàng đã bảo ko động chạm gì đến chuyện quá khứ nữa thế mà hành động lại ngược lại. E chủ động add face chỉ muốn nói rằng hãy để yên mọi chuyện trong quá khứ, đừng bới lại nữa. Thế mà trả lời lại e là 1 comment rằng cô ta ko muốn dây dưa gì nữa nên e đừng có gợi lại chuyện xưa nữa, cô ta từ chối kết bạn vì ko muốn liên hệ gì với e nữa. Ok, dù hơi bực mình nhưng e cũng cho qua. Rồi 1 thời gian sau, nick ex của e lại add fb của e, e hỏi lại thì nàng ta nhắn tin lại cho e bảo vô tình tìm kiếm bạn nhưng vào nhầm tường nhà e nên add nhầm bạn. Trời ạ, có ai vào nhầm lại còn add nhầm như vậy ko? Nghe thật chối lỗ tai. E nói cô ta đừng làm phiền hay liên lạc j với e nữa. E cũng cẩn thận bảo cả ex của e nói lại vs cô ta như thế, hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Thế mà lại 1 thời gian sau, lại add friend, và cũng chỉ vì cái tật tò mò mà e chứng kiến cả 1 comment nói e ko ra cái j. Rằng e là người cũ mà cứ đu bám lấy hiện tại, rằng e sao ko biến đi cho khuất mắt, e chỉ làm người ta khinh thường hơn thôi.v.v. Đọc xong e tức muốn hộc máu. Chính cô ta lôi chuyện này ra rồi cũng chính cô ta gào lên cô ta vô tội còn e là kẻ có tội xen vào chuyện của họ. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. E nhắn tin cho ex tuôn 1 tràng nhưng nhận lại là câu nói e là con điên tự dưng đi xía mồm vào. Thật sự e đã làm gì sai cơ chứ?