Người yêu của bạn thân nói yêu mình thì phải làm thế nào???
Các mẹ giúp em vụ này với ạ, em đau đầu quá mà k biết phải làm thế nào.
Em có cô bạn thân, thân như chị em ấy ạ vì hai đứa học chung từ thời cấp 1 cũng gần 20 năm rồi ạ. Cô bạn em đang học liên thông ở nha trang và có cậu người yêu được gần 4 năm rồi, hiện tại cậu ấy lại đang làm ở SG. Hai đứa yêu nhau lắm, phải nói em rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 đứa vì cậu này rất quan tâm lo lắng cho người yêu. Tuy bằng tuổi bọn em nhưng do bố cậu ấy mất sớm nên cậu này rất người lớn., biết lo toan mọi việc, ai cũng nghĩ là đợi cô bạn em học xong thì 2 đứa sẽ cưới. Ai ngờ được ...
Cậu này vào SG làm được gần 2 năm, trong khoảng thời gian này hai người cũng ít gặp nhau, chủ yếu liên lạc qua điện thoại nhưng thấy vẫn hp và gắn bó. cách đây 4 tháng, em chuyển công tác vào SG và có gặp cậu bạn này mấy lần. Vì là người yêu của bạn thân nên em và cậu ta cũng khá vui vẻ, thoải mái với nhau, em có ngờ được đâu cậu ta lại thích mình mà em k hề hay biết. Một hôm cậu ta hẹn em đi uống cafe, em cũng vô tư đi, hai đi chơi có một lát rồi về. Vì nhà em ở bên này phà, cậu ta ở bên kia nên tranh thủ đợi phà (buổi tối phải nhanh cũng nửa tiếng mới có phà) cậu ấy vào nhà ngồi chơi. Chị dâu em và cháu đã ngủ rồi nên chỉ có 2 đứa ngồi coi tivi ngoài phòng khách, cậu ấy cứ ngồi nói chuyện rồi xem phim cho tới gần 10h30 - lại quá giờ phà chạy, em nhắc khéo vì cũng thấy khá muộn rồi nhưng cậu ấy bảo lỡ giờ rồi, thôi ngồi chơi một lát tới 11h có phà rồi về. Mải xem phim ở HBO, lúc nhìn ra đã 11h hơn rồi nên cậu ta lại ngồi thêm đến gần 11h30 mới chịu về, em buồn ngủ lắm mà chẳng lẽ lại đuổi khách thì k ra gì cả nên vẫn ngậm ngùi ngồi xem phim :(.
Cậu ta ra về mà vẻ mặt đầy lưu luyến. em vừa khóa cửa đi ngủ thì cậu ta nhắn tin là đang đợi phà, rồi lại hỏi chuyện em có iu cậu ta thật k, nói là muốn ngồi chơi với em thêm một lúc mà em lại muốn "đuổi" cậu ta về. KHổ cái trước giờ bọn em hay trêu nhau , đứa bạn em là vợ lớn còn em và mấy đứa bạn khác là vợ nhỏ nên em cũng cứ hồn nhiên nhân làm vợ nhỏ. ai ngờ cậu ta bảo là nếu yêu cậu ta thì khó xử cho em vì em là bạn thân của bé kia. Em giật mình, lái sang chuyện khác, rồi hỏi chuyện tình cảm của 2 người thì cậu ta gạt đi. Em thấy nhắn tin chào để đi ngủ. Chưa kịp ngủ thì cậu ta gọi điện, nhắn tin tùm lum vào cả 2 sđt của em nói là sang bên phà rồi nhưng k có chìa khóa vào nhà nên đang quay lại, cậu ta muốn gặp em. Em bực k tả được, nói cậu ta về ngủ đi em còn phải ngủ mai đi làm sớm. lúc ấy cũng hơn 12h rồi chứ ít gì nữa. Thế là em để điện thoại ở chế độ rung và k thèm bắt máy nữa.
Tưởng là cậu ta về ngủ, ai ngờ lúc sau lại thấy tin nhắn rồi gọi điện nói là đang lên phà quay lại bên này rồi, nhớ phải ra gặp cậu ta đấy. Em k dám nghe máy, k dám trả lời, cũng chẳng ngủ được luôn. Tầm 1h30 thì cậu ta tới nhà em rồi gọi điện loạn lên mà em k dám nghe. Sau đó cậu ta nhắn tin lại nói là đang ở ngoài cổng rồi , em k ra gặp thì thôi vậy. em cũng nằm im trong phòng, k trả lời. Một lúc lâu sau em ra ngoài, kéo rèm nhìn ra cổng thì thấy cậu ấy vẫn đứng ngoài cổng. Nghĩ cũng tội, em mở cửa đi ra nói cậu ta đêm hôm rồi mà k về ngủ còn lang thang ở đây làm gì. cậu ta nói có chuyện muốn nói với em, kêu em mở cổng ra ngoài. Em miễn cưỡng mở cổng bước ra, em nói "Ông ogị tôi ra đây có chuyện gì thì nói mau đi tôi còn ngủ mai đi làm sớm". Cậu ta nhìn em mãi sau nói "Thôi bà vào ngủ đi". Em tức nổ ruột, bảo là " Ông rảnh rỗi nhỉ, kêu tôi ra đây rồi k nói gì, thôi ông đi về đi, tôi vào ngủ đây" em đi vào trong cổng nhưng chưa kịp khóa cổng thì cậu ta lại nói em ra cậu ấy nói cái này. Em vừa ra, cậu ta kéo em rồi hôn lên má. Em sợ chết đứng, vội vàng đẩy ra rồi bảo. "Ông làm cái gì vậy, ông về đi" Em khóa cổng đi vào thẳng k dám nghoảnh lại nhìn.
Hôm sau cậu ta gọi điện nói chuyện rất bình thường, em tính nói thẳng thắn với cậu ta thì cậu ta lại có việc bận nên k kịp nói. Từ hôm ấy hai đứa k liên lạc gì cả.
Em cứ suy nghĩ mãi k biết có nên nói với cô bạn của em k :(. K nói thì thấy khó chịu mà nói thì k biết phải làm sao nữa. hu hu .
Đời éo le quá, đã FA rồi lại còn gặp vụ này nữa mới khổ chứ . hic hic