Chuyện là em và người yêu em chia tay đã được vài tháng và lý do chia tay thì lỗi do em quản chặt ích kỷ và quan tâm cô ấy quá nhiều khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt và ngoài ra cô ấy đã thích một bạn khác ở cùng lớp. Lúc đó em biết lỗi của mình rồi em muốn sửa sai vì em còn yêu cô ấy nhiều lắm nên em cũng quỵ lụy và níu kéo thảm thiết vô cùng còn cô ấy cảm thấy phiền phức nên cãi nhau to khủng khiếp rồi cô ấy bảo ghét em lắm.
Và rồi được một thời gian sau đó tự nhiên cô ấy mở lại inbox và nhắn tin với em nhờ em giảng bài hộ. Em ngạc nhiên vô cùng nhưng vì vẫn còn thương cô ấy nên em đồng ý và bọn em gặp nhau. Hôm đó gặp mọi chuyện chỉ xoay quanh vài bài học cô ấy sắp thi hết môn còn bất kể chuyện gì khác ngoài chuyện học như em quan tâm hỏi thăm cô ấy dạo này như thế nào các kiểu thì cô ấy đều tránh trả lời hoặc ko muốn nói chuyện. Cô ấy thì có vẻ gì đó vẫn ngại em và được một lúc thì cô ấy về. Về em nhắn tin kiểu nói chuyện tiếp thì cô ấy ậm ừ cho xong.
Xong được vài hôm sau đó cô ấy lại inbox nói chuyện với em về việc học nhưng lần này là về việc cô ấy được điểm cao trong kỳ thi vừa rồi. Và bọn em nói chuyện một lúc cũng chỉ xoay quanh chuyện đó. Em nói sang chuyện khác hay là thể hiện sự quan tâm là cô ấy ko seen ko rep luôn.
Em sốt ruột quá ko biết cô ấy đang muốn cái gì và ý cô ấy là gì nên em hẹn cô ấy đi ăn để nói chuyện mà cô ấy tránh mặt ko muốn gặp.
Nói thật em khó xử quá, các bạn là bạn nữ các chị cho em xin ý kiến với được không ạ? Cô ấy đang muốn gì ở em ạ? Có phải là dấu hiệu cho mình quay lại hay chỉ là cô ấy muốn làm bạn? Em cũng không biết chuyện cô ấy và thằng kia đã đến được với nhau chưa. Hay cô ấy chỉ muốn chứng minh rằng ko có em cô ấy vẫn làm được tất vì trước em hỗ trợ cô ấy học hành rất nhiều ạ? Em thì vẫn rất thương cô ấy và vẫn muốn cơ hội quay lại sửa sai. Nhưng giờ thật sự em rất bối rối và không biết phải làm như thế nào ạ. Liệu có thể làm thế nào để có thể quay lại được không ạ?