xin chào mọi người, mình đang rất bối rối và không biết phải làm sao, mong mọi người giúp đỡ và tư vấn giúp mình. mình xin cảm ơn.


chuyện của mình như thế này. mình và anh ấy yêu nhau được hơn 3 năm ùi, cũng đã qua lại nhà nhau rất thân thiết, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng mình, thật sự nó cũng rất đẹp. bọn mình rất yêu nhau, và luôn cố gắng cho tương lai của 2 đứa. Mình học y còn anh là công an nghĩa vụ, công tác gần mình, còn nhà anh thì ở dưới huyện cách mình hơn 30km. Chúng mình quen nhau qua 1 người bạn, ui yêu nhau lúc nào không hay, mọi thứ cứ êm đẹp trôi đi, ui anh đi học chúng mình yêu xa trong 2 năm, tình cảm vẫn rất đậm sau. Anh là 1 người đàn ông tuyệt vời. rồi mình ra trường, chúng mình cũng đã có những dự định cho tương lai của 2 đứa, mình và anh bàn nhau cố gắng ở trên thành phố, sau này con cái có điều kiện học tập và môi trường tốt hơn. Và mình từ bỏ cơ hội về bệnh viện huyện quê anh làm việc. Cố gắng xin lên trên này, gần bố mẹ, với thuận cho anh sau này, có lý do xin anh lên trên này với mình. sau 1 năm bố mẹ mình cũng chạy cho mình được vào làm ở 1 bệnh viện lớn ở thành phố, mọi việc cứ tưởng như đi đúng lịch trình. Ùi anh ra trường, nhưng ko thể xin được ở trên thành phố, dù đã rất cố gắng, nhưng cớ cấu khó khăn, số tiền bỏ ra cũng không nhỏ. nên anh về huyện làm. lúc đó bọn mình cũng đã có những xích mích, mình thì trách anh ấy, giờ em đã cố gắng trụ lại ở đây rồi, giờ anh lại phá ra, mỗi đứa 1 nơi, m bảo a xin về huyện gần, thì anh bảo, làm ở những huyện ấy anh ko có ng đỡ đầu, với làm ăn ko mạnh bằng những huyện khác. bao giờ mới có tiền để chạy dc lên trên này. ùi anh trách mình không chịu hiểu cho anh ấy. Và rồi mọi việc cứ càng ngày xấu đi, anh về đó, công việc mới lên anh rất bận và áp lực, thời gian dành cho mình ko còn, nhưng cuộc điện thoại cũng ít dần, gặp nahu cũng vậy. trước kia anh luôn gọi cho mình trc, giờ thì mình luôn là ng gọi trc. chúng mình bắt đầu có những cuộc cãi nhau, tần suất cũng dày hơn, và ai cũng ngang bướng, nên luôn trong trạng thái căng thẳng khó nc. Anh chẳng còn quan tâm mình như trước. Cùng lúc đó thì bố mẹ anh lại phản đối ra mặt là bọn m ko hợp tuổi, m sn 92, còn anh 91,có lấy nhau thì mình phải ngoài 26 mới lấy dc. Nên bọn mình càng căng thẳng hơn, trc đó thì 2 bác cũng đã nói chuyện tuổi tác, nhưng bọn m vẫn cố gắng bên nhau, vì 2 tuổi cũng ko phải là xấu lắm. thời gian ấy mình rất khủng hoảng về tinh thần, cảm giác bọn m đang dần xa nhau, và mình rất sợ. anh thì luôn bảo ko có chuyện j cả, mọi việc cứ bt, em đừng ntn. Nhưng mình ko chịu dc cái cảm giác đó. Đỉnh điểm là hôm anh lên đưa m đi ăn, vì hôm trc m bảo thèm ăn cái này. Anh lên và mình đề nghị ra đâu đó nói chuyện cho rõ ràng, mình bảo e muốn nghe anh nói ra suy nghĩ của a. thì anh bảo, giờ bm, thím đi xem bảo ko hợp tuổi, em cgag chờ anh thêm 3 năm nữa, anh chạy lên trên này ùi m cưới,nhưng m ko đồng ý, vì lúc đó m nghĩ, yêu nhau hơn 3 năm ui,bên a thì phản đối chuyện tuổi tác, tc dạo này thì nt, yêu xa. Mình rất lo, hjc. m khóc và trách móc anh rất nhiều, nhưng a vẫn cố dỗ dành trêu cho m cười, ùi bảo đợi a thêm 3 năm nữa thôi. nhưng m vẫn ko đồng ý. ui a bảo thôi đi về đã, giờ anh về quê tháng nay a chưa về ùi. m nhất quyết ko chịu và bảo phải quyết cho xong đã. hjc. ui cứ thế mọi chuyện cứ to dần lên, ui hình như a ko chịu dc nữa, a khóc, a bảo m dừng lại đi, lúc đó m mới nhận ra m sai ui, nhưng a ko chấp nhận. ui a bỏ về, a chăn hết sdt của m, ko nghe máy, ko tl tin nhắn. mình níu kéo anh trong vong 2 tuần, nhưng mọi thứ đều im lặng. mình tuyệt vọng, và trách m hồ đồ. ui m quyết định viết cho a 1 lá thư, nói hết tất cả, xin anh tha thứ, và cho ty của 2 đứa m thêm 1 cơ hội. sau khi gửi lá thư đó đi, m ko nt, ko gọi điện ko làm phiền anh nữa. Mọi thứ vẫn cứ im lặng, và m học cách chấp nhận, và đứng lên, thời gian đó thật khó khăn đối với m. sau gần 2 tháng thì hôm qua anh có add fb m, nhưng m ko add lại, a gọi cho m 3 cuộc nhưng m ko dám nghe. ui anh nt bảo anh nhớ m nhiều lăm. muốn chạy đến bên mình, nhưng tg này anh rất bận, thời gian ngủ còn ko có, a bảo sẽ để m vào góc khuất trong tim, và mình mãi là ng anh yêu nhất. m chỉ nhắn lại là a cố gắng lên, giữ gìn sk, ùi anh cũng ko nhắn tin lại nữa. hjc, mình rất yêu anh, nhưng hiện giờ m ko biết phải làm sao nữa, có nên níu anh thêm lần nữa ko, anh nhắn tin như vậy là sao, có ý muốn quay lại với m ko. hjc, mọi ng bảo m phải làm như thế nào bây giờ. Mình còn rất yêu anh ấy hjc