Chào các chị em.


Em và nyc của em quen nhau từ 2 năm trước, cũng không đậm sâu mấy, vì lúc đó 2 đứa là sinh viên và chỉ lo học. Ng yêu em rất giỏi, và có chí cầu tiến, e thương a ấy cũng vì thế, a ấy kĩ tính, và là một người không ăn chơi, có lối sống rất lành mạnh.


Ngày trước tụi em quen nhau nhưng cũng ít có kỉ niệm nhiều, tụi em đi chơi, đi ăn cùng nhau, nấu cho nhau ăn, chỉ thế.. Tụi em chia tay vì chưa xác định rõ tình cảm của mình ( có thể còn nhỏ) và lúc đó tụi e có nhiều thứ khác để lo hơn.


Tụi em vẫn liên lạc qua fb, lâu lâu hỏi thăm nhau, và tình cờ e chuyển chỗ ở qua gần a ấy, lâu lâu tụi em cũng có liên lạc


với nhau.. Gần đây a chủ động nt cho e, rủ rê đi ăn, và.. rủ qua nhà a ấy.


Thật sự mình rất tin tưởng a, cá nhân mình rất trong sáng và quyết tâm giữ gìn đời con gái đến khi lấy chồng ( trước giờ quan điểm mình là thế dù xã hội có phát triển ntn di nữa). 2 đứa mình ngủ cùng, xem phim, a ôm hôn mình, chỉ thế thôi mà mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, có lần a muốn tiến xa hơn nữa, mình ko chấp nhận, rồi thấy a tự vỗ đầu mình, tự kiềm chế bản thân mình lại, lúc đó mình cảm thấy a ấy rất tôn trọng mình. và mình cũng sợ chuyện xảy ra, nhưng mình cũng khôg biết tụi mình còn tình cảm gì với nhau ko nữa, liệu tụi mình có thể quay lại được với nhau không, mình rất hoang mang về chuyện đó. A ấy chắc thừa biết mình lúc nào cũng sẽ sẵn sàng ở cạnh a ấy, và hi sinh mọi thứ cho a ấy...Nhiều lúc ko biết a ấy có cảm thấy có lỗi với mình ko, hay cứ dùng dằn như vậy mãi, và có phải do ham muốn cá nhân không mà tụi mình lại hành động như thế. Cá nhân mình rất thích ôm người yêu ngủ, chỉ vậy thôi chứ không hơn gì, nhưng mình nghe nói suy nghĩ của con trai thì không được như vậy ..


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhinguyen124