Chia tay được hơn 6 tháng rùi, anh là mối tình đâu của mình. Sau khi chia tay ảnh có vài lần liên lạc nhưng em đều tránh, như là tránh đi 1 rắc rối ý. Thời gian qua thì em đã có cuộc sống riêng, tuy chưa có ng yêu khác nhưng cuộc sống khá là vui,có trưởng thành hơn 1 chút vì cũng rut được khá nhiều kinh nghiệm từ mối tình này và cũng có thể nói cách khác là ko còn tình yêu gì với anh nữa. Tuy nhiên mối tình đầu mà, dù đó ko phải là tình yêu nhưng vẫn khá là quý, vì anh là 1 phần quá khứ của mình. Lần này anh liên lạc, nghe điện thoại mình vẫn nói giọng lạnh lùng, nhưng thực sự mình muốn làm bạn anh. Nghe đến thế ai cũng bảo làm bạn thì làm bạn, nhưng làm bạn lại sợ ảnh bám theo =)) vì nghĩ mình còn tình cảm gì, lại phiền phức. Em ko biết muốn giữ cái ko khí bạn bè thì nên làm gì, nói chuyện ở chừng mực nào là vừa phải đê tránh hiểu lầm?