Mình buồn quá, mọi ngươi cho mình lời khuyên hay an ủi với.....


Minh với ban trai chia tay dc 1năm rui. Hôm trước cach day 2tuần mình bi ngất trên đuong đi, vô tình lai găp a nguoi yêu cũ ở đo. A đưa minh vao quán cafe, hai người noi chuyện.


Anh nói với mình la "anh già đi nhiều rồi con em thi vẫn vậy nhỉ" anh hoi chuyện với minh rồi xin sdt cua mình." anh muốn làm bạn với em, em cho anh số đt cua em đi", anh nói "suốt 1 năm qua a ko giám nhìn mặt cô gái nào vì a sợ làm tổn thương họ" ( a làm bộ đội chuyên nghiệp nên công tác xa nhà suốt)


Thực sự mình còn hận a ấy nhưng vẫn còn yo anh rất nhìu.


mình vì lòng tự trọng quá cao mà mình ko cho a ấy sdt. anh lấy dt cuả mình để lấy số nhưng máy mình lại để mật khẩu nên a ko làm tnào đc.


Sáng hôm nay trời mưa to tầm tã, ngồi trên xbus mình nhìn ra cưa sổ ,vô tình mình thấy 1ng đ.ông trở 1 ng con gái đuổi theo chuyến xbus của mình. xe bus dừng, a cũng dưng đúng trong tầm ngắm của e. Hoa ra là a, người yo cũ cua em.


Miình sững sờ khi thấy a dỡi theo người đó. mình tự hoi lòng liệu mình có nhìn nhầm ko. Khi mà trời đổ mưa to đến vậy. Anh thì mặc ao mưa chùm kín đầu.


Mình fải nghĩ thế nào đây. Thật là buồn khi đìu đó là sự thật. Mình buồn lắm..... khi mà cứ fải nghĩ anh đối xử tốt với ngk như khi trc a đxử với mình. :((


Hãy cho mình lời khuyên, cảm ơn đại gd web trẻ thơ nhìu.