Em thì chồng con đàng hoàng rồi, ổn định mấy năm nay rồi, còn Chàng thì đâu như ra Tết sẽ cưới. Xưa 2 đứa yêu nhau lắm, tình yêu xuất phát từ tình bạn thân thiết nên hòa hợp và rất hiểu nhau, tình yêu từ thưở đôi mươi nguyên vẹn và ko hề toan tính, tóm lại là một tình yêu rất đẹp, bạn bè đều vun vào cho 2 đứa vì bảo "chúng mày đẹp đôi quá".
Thế nhưng rồi ko đến được với nhau :Sad:, lý do nói ra thì vô vàn nhưng quan trọng nhất với em có lẽ là do em ra trường đã 3 năm, công việc ổn định lắm rồi thì Chàng vẫn theo ông cậu đi buôn chuyến đánh hàng tận biên giới, công việc nhiều nguy hiểm và ko hứa trước một tương lai nào. Nói mãi, thuyết phục mãi là Chàng về học một nghề gì đó đi, nghề gì cũng được miễn là ổn định được và ko phải lông bông thế nhưng Chàng ko nghe (có lẽ lúc đó còn trẻ quá). Mệt mỏi quá rồi thì bố mẹ ko hài lòng, cuối cùng thì chia tay và 1 năm sau thì em lấy chồng. Chia tay là đơn phương về phía em thôi, còn Chàng đau khổ mãi, đến khi em lấy chồng Chàng vẫn như con thú bị thương, thời gian đầu e lấy chồng hầu như tối nào Chàng cũng gọi điện rồi nhắn tin thương nhớ, 2 VC em cũng khục khoặc nhiều lần vì chuyện đó. Em nói mãi, thậm chí nói nặng lời Chàng vẫn thế, khăng khăng "e lấy chồng chẳng liên quan gì đên chuyện anh yêu em"...."nhất định a sẽ giành được em về, kể cả em có chồng":Sigh:
Tận đến khi em có con được 2 tuổi Chàng vẫn thế. Thú thật là em mong Chàng để ý đến 1 ai đó lắm, và cực kỳ mong Chàng tìm được hạnh phúc mới. Gần đây thì có lẽ do cũng nhiều tuổi rồi, Chàng về học nghề và đến giờ mọi việc tương đối ổn rồi, công việc Chàng tốt và mấy tháng nay thì em biết Chàng có người yêu và chuẩn bị cưới. Thật lòng em rất mừng, mừng cho Chàng và mừng cả cho...em nữa. Mọi người đừng ném đã em nhưng thật sự em mong Chàng ổn định cuộc sống, em cũng bớt áy náy. Thế nhưng mà tối qua Chàng nhắn tin cho Vợ sắp cưới nhưng nhắn nhầm vào máy em (chẳng biết nhầm hay cố tình:Sigh:) "Vợ ơi, anh yêu Vợ nhiều lắm Vợ ạ". Em ko trả lời thì 5p sau Chàng gọi điện, nói linh tinh bla bla, rồi thì " anh chẳng ra gì nên người ta mới bỏ anh đi" rồi thì "anh có vui vẻ gì vụ cuới vợ đâu", em cố gắng hỏi han về Vợ chàng rồi đại khái là chúc mừng Chàng ý, Chàng bảo "nói thế em nói làm gì, thôi em cúp máy đi ko Chồng em ghen", thế là em cúp luôn.
Em chẳng hiểu là Chàng có ý gì và như thế nào? Bạn em thì nó bảo là Chàng chưa dứt được tình cũ, thằng bạn thân nhât thì bảo "cưới nó mày đừng về, lắm chuyện" nhưng em thật sự là muốn có mặt trong đám cưới để chúc phúc cho Chàng. Làm thế nào các mẹ? (Xưa thì yêu nhau lắm nhưng nói thật là giờ em chỉ coi Chàng là bạn thôi, giờ chồng con em là nhất ạ)