Em và anh ấy quen nhau 5 năm, sau vì những lý do cá nhân (em ko tiện nói ra ở đây) mà dẫn đến chia tay. Xa nhau cũng đc 2 năm rồi, từ ngày đó chúng em cắt đứt liên lạc, block fb, nói chung là biệt vô âm tín, em cũng đã có người yêu mới, anh cũng đã lấy vợ, em nghe bạn bè anh bảo vậy chứ chưa 1 lần tò mò vào fb anh để coi ảnh cưới hay vợ anh có xinh ko gì gì cả, vì con người em 1 khi đã quyết định quên thì chả thèm quan tâm gì đâu, chứ ko phải như những bạn khác cứ hay rình mò fb người ta. Thế là anh lấy vợ, anh ko báo hỷ với em, em cũng chả có 1 lời chúc mừng. Em vẫn là em của ngày hôm nay, vẫn hạnh phúc êm đềm bên người yêu hiện tại, hình bóng anh đã phai mờ dần trong em từ từ, từng chút 1..... 2 ta đã thành 2 người xa lạ chẳng quen biết như nguyên thủy ban đầu. Tháng trước em có nghe 1 người bạn của anh nói là vợ chồng anh vừa sinh đc 1 bé gái, anh cứ nhất quyết đòi lấy tên của em đặt cho bé, tất nhiên là vợ anh ko biết đây là tên của người yêu cũ của anh, nên hay vợ chồng cùng đồng ý. Em nghe vậy cũng tưởng anh bạn kia trêu em cho vui, kiểu như trong phim tân dòng sông ly biệt ấy, nên cũng chả tin cũng chả quan tâm lắm, mấy ngày gần đây lại có thêm nhiều người nói với em là con gái của N tên KV đấy, lúc này em ko thể ko tò mò, em mượn fb của bạn vào fb anh ấy, xem ảnh đầy tháng của bé thì thấy trên sân khấu trang trí dòng chữ "mừng đầy tháng bé KV", đúng là tên KV thật, hic. em cũng chả hiểu ra làm sao. Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì cho mệt nhỉ, chắc là tên mình hay nên người ta thích ngta đặt cho con gái họ thôi mà , vui vì có thêm 1 người tên giống mình :)