Em là em mới quen boy của em. Khi xác định cho hắn cơ hội tìm hiểu. Em cũng tin vào t/c của hắn dành cho e ko chút nghi ngờ. Nhưng sau đó, do một linh cảm, em mới hỏi và tìm hiểu ra thì được biết sau lưng em hắn vẫn nói "mong chờ ở em-(người yêu cũ)" và còn " nhớ em nhiều hơn..." ôi nói chung là kiểu như ngoại tình với người yêu cũ ý.


Đọc những đoạn đó thấy sao mình khờ khạo tin tưởng hắn dễ dàng quá như vậy trời.


Sau đó hắn cũng có thanh mình và từ chối việc quay về của cô ta dù cô ta khóc lóc và có kế hoạch đoạt lại người yêu mình.


Nói chung là mọi chuyện mình cũng bỏ qua rồi.


Mình và cô ta còn nói chuyện với nhau, khi nói chuyện cô ta nhắc nhiều tới kỉ niệm và việc ng yêu mình đã yêu cô ta rất nhiều trong quá khứ lắm, nhưng lúc đó mình ko ghen và nói gì với ng yêu mình cả.


Cô ta luôn miêng chúc mình và boy mình hạnh phúc. Và nói sẽ ko can thiêtpj vào chuyện t/c của tụi mình.


Và mình đã nói là xin bạn đừng trách móc anh hay làm phiền gì tới anh nữa. Nó cũng nói là đồng ý rồi.


Thế mà một thời gian ngắn sau, nó lại nhắn tin trách móc người yêu mình. Mà trách là sao người yêu mình yêu mình nhanh thế, hỏi ng yêu mình ko thấy ngại à. Nói là chuyện của tui mình nó và bạn bè chung trước của hai người ko thích như thế.... Nói chung là nói người yêu mình thay đổi nhanh, rồi nó hận ng yêu mình tùm lum hết.


Nhưng xét về phía người đó: chia tay ng yêu mình vì thích 1 người đàn ông khác. và khi nhắn tin cho người yêu mình thì cũng đang trong tình trạng có người yêu khác rồi.


Mình tự hỏi, chả hiểu nó nghĩ gì. và nếu ng yêu nó biết thì anh ta sẽ nghĩ sao về người con gái này?


Cô ta chắc bản chất cũng là người tốt. Nhưng ngừoi tốt thì thích làm gì cũng được hay sao?


Mà mình nói và người yeu mình nói hỏi cô ta thế cô ta muốn gì, thì cô ta lại kêu tại mình ích kỉ, mình xin lỗi, mình chẳng có ý gì đâu. Đây ko phải là lần thứ nhất cô ta lấy ly do ích kỉ mà biện minh cho hành động của cô ta.


Mà điên nhất là người yêu mình vẫn bảo vệ cho cô ta. Nói cô ấy nói cũng đúng vì cô ấy ích kỉ ko kiềm chế được cảm xúc thôi, chứ ko có ý gì đâu.


Ôi e cũng muốn tin tưởng người yêu em lắm. Nhưng cứ như thế này e ko hiểu nỏi hai người đó nữa.


Hay người yêu e quá "hiền" để cô ta trước kia và bây giờ chèo lên đầu lên cổ. Và tự cho như thế là cư xử cao thượng của thằng đàn ông? Bị trèo lên đầu lên cổ mà ko biết!!!!!


Cả nhà cho e ý kiến với/ Chứ giờ e phân vân và chán lắm ý.