Em chưa bao giờ gặp phải tình huống rắc rối thế này anh chị ạ, chắc mọi việc cũng ko giải quyết được rồi nên em chỉ muốn tâm sự một chút, để trong lòng đỡ nặng nề...


Người yêu em và em yêu nhau tính đến nay đc khoảng 6 tháng rồi ạ. Trước em, anh ấy có yêu một người bằng tuổi (2 người cùng sinh năm 88). Mối quan hệ của bọn em đang rất tốt đẹp, mọi thứ phát triển rất tốt, rồi tự dưng 1 ngày em nhận đc 1 cuộc gọi từ sđt lạ, đó là từ người yêu em, nội dung cuộc gọi đó là muốn chia tay vì người yêu cũ của anh muốn quay lại và anh vẫn còn yêu cô ta. Em rất sốc, vì mới sáng anh còn nhắn tin với những lời lẽ ngọt ngào, rồi cùng hứa hẹn đủ điều... Rồi muốn chuyển máy để em nói chuyện với ny cũ của anh... Em đồng ý chia tay vì lúc đó em tức vô cùng, thấy anh là loại đàn ông khốn nạn và bỏ đi cũng ko tiếc!


Sáng hôm sau, anh gọi nhưng em ko nghe nên anh gửi tin nhắn qua yahoo để kể lại mọi chuyện. Anh nói chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của anh, ny cũ của anh đòi quay lại nhưng anh ko đồng ý nên tìm đến tận cơ quan anh để đòi tự vẫn, lúc gọi cho em đòi chia tay là do ny ép buộc phải làm vậy và cuộc gọi đó là gọi từ số của ny cũ anh. Nhưng anh ấy cũng tự cảm thấy ko còn xứng đáng với em nên bảo sẽ ra đi, và nhờ em rằng, vì tinh thần của cô ta vẫn chưa ổn định nên nếu ny cũ anh có gọi để nói chuyện thì hãy nói với cô ta anh ấy và em chỉ là bạn bè... Quả thật em ko hề tin vào câu chuyện này (có ngu mới tin), nhưng ngày xưa anh cũng kể với em về cô ny cũ này, cô ta đã từng tự tử 1 lần nhưng anh trai cô ta phát hiện kịp thời và cứu được. Em có biết nick yahoo của cô ta (do em google, ny em ko biết điều đó) và dùng 1 nick khác để add, thì thấy status cô ta để là: "để sống đc cũng là cả một vấn đề khi mà mình ko muốn thở.....". Đến giờ em nghĩ cũng có thể cô ta đòi tự tử thật, nhưng cách giải quyết của ny em thật kém bản lĩnh... Từ đó đến nay em và anh cũng ko liên lạc nữa, thật sự em cũng muốn dứt khoát để 2 người họ về bên nhau, cô ta đã tự tử 1 lần rồi nên chẳng có gì là ko dám làm cả, em cũng ko muốn anh ấy ở bên em mà phải day dứt dằn vặt...


Về người yêu của em, anh cũng là một người tốt, chân thành, hiền nhưng chưa từng trải, cách giải quyết tình huống cũng kém. Em muốn mọi người cho em một lời khuyên vào lúc này ạ :(