E chào cả nhà, e thực sự đang rất là mệt mỏi và đau đầu. Chuyện của e hơi dài và phức tạp, mong mọi người đừng ghét nhé.
E và bạn trai hiện giờ đã yêu nhau được 3 năm rồi, có 2 năm chung sống và tình cảm đến thời điểm này có thể nói là vui vẻ, mặc dù cứ nhắc đến chuyện cưới là anh ý bảo vài năm nữa...
Lúc bắt đầu yêu nhau e ko hề biết là ở vn anh ý cũng có bạn gái rồi, cô bạn gái này buồn cười ở chỗ là e cũng ko hiểu nữa, cô ấy cho anh ý yêu ai thì yêu, thỉnh thoảng nói chuyện và hẹn ước cưới cô ấy là được, thế nên e mới phát hiện ra có lúc anh ấy yêu 2 người cùng một lúc (vì cả hai đều ở xa anh ấy), giờ thì anh ấy yêu em, e lúc nào cũng ở bên cạnh này thì làm sao mà yêu thêm ai được nữa.
Nhưng vấn đề là cô kia thì vẫn cứ chờ, thời gian đầu thì ko biết e, lúc cô kia post linh tinh lên mạng e mới biết, và e đã rất buồn, ng yêu e nói là đã từ lâu ko còn liên lạc với cô kia, nhưng cô ta cứ thích post vớ vẩn và tự tưởng tượng ra mọi chuyện. E nói anh ấy giải thích và chia tay dứt điểm với cô ấy đi thì anh ấy nói là đã chia tay rồi, h chẳng còn liên quan gì để nói cả.
Cô ấy là con gái gia đình khá giả, khá xinh xắn, thậm chí vừa ra trường đã có ô tô đi làm nên rất nhiều ng theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ yêu mỗi ng yêu e.
Nên bây h thỉnh thoảng cô ta lại post linh tinh lên fb, e cũng ko nói gì trên fb của e cả, ko post hình gì của bọn e, chỉ viết một bài nói là bọn e đang rất hp thì cô ta đọc được chửi um lên trên fb của mình, chửi cả bạn trai e (e đọc được tức quá cho ng yêu xem thì cô ta đã remove đi hết rồi, ng yêu e lại quay ra mắng e là soi mói linh tinh rồi nó chẳng bao h dám nói như thế, này nọ).
Sau này bọn e cứ cãi nhau hoài về cô ta, vì e ức lắm, rõ ràng ng yêu e mà trên mạng tự nhiên có một đứa nhận là vợ anh ý, rồi này nọ, cô ấy lại cùng quê với ng yêu e nên tất cả bạn bè anh ý đều nghĩ là anh ý vẫn yêu cô ấy....
Cô ấy rất hay đến nhà ng yêu em, mẹ ng yêu e gặp e thì giải thích là chỉ là bạn thôi, đến chơi này nọ, e cũng chẳng hiểu nữa.
E cũng tính kệ, nhưng mỗi khi e post cái gì lên fb của e thì cô ấy phải làm một thứ hơn như thế, chẳng hiểu để chứng tỏ cái gì nữa. Mấy năm nay ko hề nói chuyện với ng yêu e nhưng mà vẫn cứ quyết tâm chờ đợi, đầu tiên e thấy phục thật, e mà ko yêu e nữa thì e cho nghỉ luôn, nhưng sau đó e thấy rất phiền.
Mỗi lần ng yêu e về vn là cô ấy rình mò đến nhà để gặp (lần trước thì ko gặp được), sắp tới anh ấy về rất lâu, e thì ở bên này chẳng biết thế nào...
Cô ấy giờ kết thân với tất cả bạn bè thân của ng yêu e, tóm lại là tấn công mọi phương diện.
E rất phân vân, e ko muốn viết cái gì chửi nhau lên fb cả, vì e ko phải loại người đấy. Nhưng e có nên gọi cho cô ta bảo là làm ơn tha cho bọn e ko? E chẳng biết phải cư xử ntn lúc này nữa...