Chắc phải có ai đã trãi qua thứ cảm giác này rồi mới có thể hiểu những gì em đang nói , mọi thứ cứ lộn xộn và rối tung dù em có cố gắng vờ sắp xếp gọn gàng...
Tự nhiên lại đau...
Tự nhiên lại ghen...
Đừng trách em tham lam , em chẳng muốn kéo anh về bên em thêm lần nữa đâu , chỉ là cái cảm giác người yêu cũ có người yêu mới nó lạ lắm...thực sự rất lạ...
......
Anh yêu cô ấy thật rồi Anh nhỉ. 4 năm qua chưa bao giờ em nghĩ sẽ có 1 ngày Anh yêu người con gái khác. Em thấy cô ấy rồi , cô ấy dễ thương , cô ấy xinh xắn , có nhiều người theo đuổi , quan trọng là cô ấy trẻ hơn em , dễ bảo dễ nghe hơn em
Em cũng từng trẻ trung , xinh đẹp như vậy , trước khi bị bệnh em cũng xúng xính quần đùi áo thun , váy hoa xinh xắn. Trước đó em cũng nước hoa thơm lừng , em cũng có nhiều người theo đuổi và lúc ấy em cũng mang theo nụ cười ngây thơ, sự trong trắng trinh nguyên của lần đầu tiên yêu
Chỉ là đã từng thôi
Theo đuổi cô ấy , Anh có mua sinh tố cho cô ấy uống lần đầu tiên gặp ko? Anh có mua gà rán KFC cho cô ấy ăn lần thứ 2 gặp ko? Anh có đưa cô ấy đi xem phim ma lần thứ 3 gặp ko? Anh có chở cô ấy đi sở thú , đi cầu Ánh Sao , đi ngắm sông Sài Gòn , đi công viên Thỏ Trắng , đi cà phê chiều thứ 7. Anh có cùng cô ấy bắt chuyến xe bus số 24 từ trường chạy mãi tới bến cuối , rồi mua cho cô ấy ăn món bánh tráng trộn thuở nhỏ , lại bắt chuyến số 7 đi về Chợ Lớn , từ Chợ Lớn ra bến xe Miền Tây, trên xe cô ấy có tựa đầu vào vai Anh ko? Anh và cô ấy có nói chuyện xuyên đêm hàng tháng liền , nhịn ăn chỉ để mua thêm cái sim beeline, mỗi đêm trước khi đi ngủ , Anh có nói với cô ấy rằng đời đời kiếp kiếp 1 lòng bên nhau ko?
Cô ấy có đứng suốt đêm bên ngoài phòng mổ lúc Anh bị tai nạn chấn thương sọ não , và thức trắng 3 ngày liên tiếp ko? Cô ấy có vì mua quà sinh nhật cho Anh mà đi làm thêm ( 1 tiệc 70k , em phải làm gần 14 tiệc , mới để giành đủ tiền mua cho Bộ đồ Anh thích mà ko dám nói ), cô ấy có đi bộ mấy cây số liền để đóng phạt bằng lái xe giữa trưa nắng 12h ko? Cô ấy có đi 200 cây số từ Phan Thiết vào Sài Gòn chỉ bởi vì Anh nói nhớ , rồi lại lặn lội 200 cây về lại , cô ấy và Anh có bước đi trên cát , ngồi ngắm hoàng hôn , ngồi chờ bình minh lên ko? Cô ấy có nhịn ăn thêm 1 bữa , nhịn mua thêm 1 món chỉ để Anh có thêm vài đồng lẽ đi với bạn bè ko? Cô ấy có cùng Anh vượt qua thời sinh viên nghèo khó , nhiều lúc trong túi 2 đứa chưa có nổi 20k , đi bộ ra công viên Gia Định ngắm người qua lại , uống thêm ly nước mát , nắm tay nhau vậy mà vẫn cảm thấy HP ko?
Cô ấy có biết lúc đang theo đuổi cô ấy Anh vẫn lên giường với em ko? Cô ấy có biết lúc Anh lấy đi lần đầu tiên của em , Anh đã ôm em thật chặt và nói à ck sẽ mãi mãi yêu vk , sẽ mãi mãi bên vk , dù vk có bỏ ck lại phía sau , hoặc bước nhanh về phía trước thì ck vẫn sẽ theo vk đến cùng ko? Cô ấy có biết rằng lúc ấy Anh hứa là ngày mai sẽ đi mua nhẫn đôi cho em , nhưng hôm ngày mai ấy em đã cản Anh lại , nói rằng chờ khi nào Anh ra trường , có tiền lương rồi mua, em sợ Anh phải nhịn tiền cả tháng? Từ đó tới bây giờ gần 2 năm rồi , giờ Anh đã có sự nghiệp , Anh mua xe , đổi điện thoại , nhẫn vàng , đồng hồ Anh đeo trên tay vẫn lóng lánh , vậy mà cặp nhẫn đôi năm nào Anh hứa mua cho em lại bị lãng quên , rồi Anh bỏ rơi em như thế này...