Thời gian gần đây em buồn vì mới nhận ra rằng cái "tôi" của cô ấy lớn quá, còn đứng cao hơn mình 1 bậc. Em tưởng khi yêu nhau thì người yêu mình phải là thứ nhất, còn mình thì chỉ đứng hàng dưới thôi chứ. Như thế mới là tình yêu, có đúng ko hả mọi người? Các anh các chị có như người yêu em ko?


Và làm cách nào để kiểm chứng ( tức là thử lòng cô ấy) lại rõ ràng điều này nhỉ? Có cách nào cân đo so sánh 1 cách chính xác nhất là với cô ấy thì: em hay bản thân cô ấy, phía nào quan trọng hơn ko nhỉ :Worried:? Càng nghĩ mà càng buồn quá.


Các anh các chị cho em lời khuyên với nhé. Cảm ơn các anh chị nhiều.