Chào anh chị.


Em sinh năm 88, nên yêu ai là xác định lâu dài. Tụi em yêu nhau mới được 4 tháng, ny e kém em 1 tuổi. Trước khi nhận lời yêu, em cũng nghe qua về quá khứ của ny e qua Ex của anh í. Ex yêu ny e 5 năm, và trong 5 năm ấy biết bao lần chia tay rồi quay lại, chỉ vì ny e có tính " thích cái lạ, có mới nới cũ". Kể cả đang yêu nhau nhưng chỉ cần thấy thích người khác là có thể đi chơi hay tán tỉnh người ta, ko được thì lại quay lại với ex. ( thế mà ex vẫn chấp nhận ạ).


Khi tụi em mới yêu nhau, ex cũng nói bóng gió với em, rằng em cũng chỉ là mấy tháng của ngta thôi, rồi nếu em ko yêu anh ta, anh ta sẽ quay lại với ex.... Em cũng hơi hoang mang, nhưng vẫn quyết định yêu.


Thời gian đầu 2 đứa rất hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, bên chỗ anh ấy làm có nhân viên nữ mới, từ đó anh ấy lạnh nhạt hẳn với em. Ngày vân nhắn tin nhưng như kiểu cho có. Cuối tuần cũng ko có khái niệm đi chơi, mà một tuần may ra được 2 lần đi ăn cùng nhau...


Liệu có phải em bị ám ảnh bởi quá khứ qua những lời nói của ex, hay em bị phản bội thật?


Em phân vân lắm, vì tính em, một khi đã bị phản bội thì sẽ ko bao h tha thứ. Làm thế nào để em biết được anh ấy có mối quan tâm nào khác ngoài em không ạ?


Các chị nào có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên, nếu chắc chắn em sẽ dừng ngay lại trước khi quá muộn. Tuổi em cũng ko ít nữa để mà yêu linh tinh rồi thôi.... Cảm ơn các chị.


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone