Người yêu có lừa dối em không..mong mọi người cho em ý kiến, em đang thấy khó khăn quá.
Em với anh ấy yêu nhau được hơn 5 tháng rồi, ban đầu thì rât ngọt ngào, nhưng hiện giờ thì chán lắm ạ. Anh ấy toàn kêu bận rồi e gọi không hay nhấc máy nữa, a ấy làm công trình, hay phải đi trực, thường thì buổi tối e gọi không hay nghe máy vì phải họp buổi tối, a ấy đang làm công trình nhà quốc hội, cuối năm e không biết công việc bận rộn như nào nhưng suốt ngày kêu bận. Bây giờ thì 1 tuần may ra gặp nhau được 1 đến 2 lần, bình thường thì anh ấy hay nhắn tin gọi điện hỏi han, còn bây giờ nếu e có nhắn tin thì anh ấy rep, còn không thì thôi, gọi điện thì ít nghe máy.
Em chưa về nhà anh ấy bao giờ, bạn bè anh ấy thì e cũng ko quen nhiều, chỉ biết sơ sơ vài người.
Nói chung quan hệ tình cảm của bọn e chưa được public, e là ng hay rảnh rỗi nên bình thường hay nhắn tin rồi gọi cho anh ấy.
Điện thoại của anh ấy thì e cũng được xem thường xuyên và có điều là anh ấy tuyệt nhiên không bao giờ lưu tin nhắn của e, cả mail e viết gửi cho anh ấy nữa. Ngay cả số điện thoải của e thì a ấy cũng ko lưu.
Ngày xưa e có hỏi chuyện anh ấy về người yêu cũ nhưng anh ấy nói là người yêu đã đi lấy chồng rồi, nhưng thật sự là chẳng biết e nên nghĩ thế nào, vì dạo này chị ấy hay liệc lạc với anh ấy, hnay e gọi vào số chị ấy, rồi không hiểu sao anh ấy lại biết còn gọi cho em rồi nói e thế này thế kia, thật sự em chẳng hiểu gì cả và thấy chán nản nữa.
Anh ấy chưa một lần bảo em về nhà anh ấy chơi hay thế nào đấy, còn e thì e muốn chuyện bọn e được công khai vì anh í cũng hơn e khá nhiều tuổi.
Anh ấy là người khá thành đạt và có tài, ngoại hình cũng ổn, hiền lành nhưng có nhiều chuyện khó hiểu lắm. Em có nói chuyện với bạn e thì nó bảo có thể ông này chỉ lén lút với cậu thôi chứ không yêu đương gì hết và quan trọng là xxx. E thấy thất vọng quá, mong mọi người giải đáp giúp em với.Thanks cả nhà ạ.:(:(