Em với ny em cũng đã yêu nhau được 2 năm rồi, anh cũng đã đưa e về gặp bố mẹ anh. Trước đó cả 2 cũng đã trải qua nhiều chuyện nên a luôn nói đã nợ em rất nhiều, đợi anh học xong sẽ bù đắp cho em.
Chuyện là đợt vừa rồi anh đi thực tập ở trường cấp 3, đợt đó có 1 cô bé học sinh của anh nhắn tin trên fb hỏi em có phải ny anh ko. rồi còn chúc e và anh hạnh phúc, lúc đó e cũng hoàn toàn ko nghi ngờ gì.
Từ khi thực tập xog đến giờ cũng được 2 tháng, đột nhiên cô bé đó post lên fb của người yêu em đủ loại trái tim, còn tag ảnh của cô bé vào fb anh, e cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Hơn thế nữa, cô bé đó còn lập 1 fb mới, để ảnh anh và cô đó ngồi sát nhau rất tình cảm, còn viết H yêu L (tên anh và tên cô bé đó) rồi kết bạn với em.
Em đã hỏi thì anh nói lúc đó mấy đứa học sinh chụp chứ anh ko làm gì, sau đó em còn hỏi nhiều thứ nhưng anh ko trả lời, bảo em là anh đang chuẩn bị thi, có gì nói sau. Em rất khó chịu nhưng muốn anh yên tâm thi nên cũng k nhắc đến nữa.
Sau đó qua bạn anh, em hỏi được hóa ra lúc a đi thực tập cô bé đó rất thích anh, suốt ngày quấn lấy, a cũng ko có vẻ gì là từ chối cả. Đợt đó thật sự anh cũng ko quan tâm hay nt cho em nhiều nữa.
Em cảm thấy như bị lừa dối, rõ ràng phải có gì thì mới xảy ra những chuyện như vậy
Em thật sự rất yêu anh, ko muốn chia tay nhưng em cũng ko chấp nhận được ny mình lăng nhăng với ng khác.
Nói thật em cũng ko biết có phải anh đã phản bội em mà lén lút tán tỉnh nhau với cô bé đó không nữa. (cô bé đó năm nay đang học lớp 12 rồi ạ, nghe bạn anh nói học xong cũng lên HN, e cũng ko muốn tưởng tượng thêm những điều kinh khủng hơn nữa)
Mọi người có thể cho em lời khuyên ko ạ? Em nên làm gì bây giờ??? Anh có phải là người lăng nhăng ko??