Xin chào mọi người, mình hiện giờ đang rất băn khoăn với một vấn đề cần mọi người tư vấn giúp. Mình là nữ, năm nay 24 tuổi, người yêu 25 tuổi. Hai đứa yêu nhau đã được 5,6 năm từ lúc học ĐH, hiện giờ đang ở nước ngoài học và làm việc cùng nhau. Tình cảm hai đứa nói chung là rất tốt. Hợp nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Bạn ấy cũng là người hiền lành, chịu khó, rất yêu mình. Vấn đề chỉ là chưa bao giờ bạn ấy nói đến chuyện tương lai hai đứa có kết hôn hay không kể cả khi mình đặt vấn đề trực tiếp hay gián tiếp. Mình cũng xác định 2 đứa còn trẻ, nếu có định lấy nhau cũng phải 3, 4 năm nữa. Cái mình muốn bây giờ không phải là cưới xin luôn. Chỉ là muốn bạn ấy cho mình một chút xác định về tương lai của hai đứa. Nếu có định cưới nhau thì mới nên tiếp tục phải không mọi người. Chứ con gái có thì, 24t vẫn còn gọi là trẻ, nhưng nếu bạn ấy không nói rõ ràng để thêm 2,3 năm nữa, mình thành 26, 27 tuổi có phải hơi muộn rồi không?


Khoảng 1 năm trước mình nói bóng gió, nhưng bạn ấy chắc không rõ tâm lý con gái nên k hiểu. Gần đây mình đặt thẳng vấn đề luôn thì bạn ấy bảo là ko đủ tự tin vào bản thân để thực hiện nghĩa vụ của 1 người chồng người cha. Nhưng khổ quá, mình có đòi cưới luôn đâu, chỉ là muốn bạn ấy ít nhất thể hiện là trong tương lai muốn cưới mình. Có 1 lúc giận quá mình nói thẳng "Anh không chịu hiểu em nghĩ gì, muốn gì. Bây giờ có khác gì em hỏi thẳng anh sau này có muốn cưới em không". Thì bạn ấy dịu dàng bảo "Mình dừng lại đừng nói nữa được không"


Bây giờ mình chẳng biết là nên làm thế nào. Đã nói đến thế rồi, chẳng còn biết phải nói gì hơn nữa. Hay có phải mình gấp gáp quá không hả mọi người :(


Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc cả nhà một ngày tốt lành :)