Chào mọi người, em là nam, năm nay 22t đang là sv năm cuối 1 trường đại học ở Sài Gòn, em muốn hỏi mọi người ở đây vì trang web nhiều con gái nên có thể hiểu được tâm lý của người yêu em, giúp em phải làm sao bây giờ ạ :(


Em và người yêu (chắc bây giờ gọi là ex thôi ạ), yêu nhau được hơn 2 năm, 2 đứa học chung 1 lớp đại học nên trong hơn 2 năm yêu nhau ấy tình cảm rất thân thiết, kỷ niệm có với nhau rất nhiều... có thể nói 2 năm đó 2 đứa như hình với bóng, tình cảm luôn sâu đậm, những lúc cãi nhau hầu như chỉ 1 chút lại làm hòa, ko hề trẻ con như mọi người thường nghĩ về mối tình sinh viên...


Nói về ex e là 1 cô bé dễ thương, ko cao nhưng luôn gây được chú ý vì sự hoạt bát và nét nhí nhảnh của 1 cô bé ngây thơ, vì thế khá nhiều chàng trai thích (có lẽ chỉ là thích chọc ghẹo sơ sơ), nhưng ex e lúc ấy rất yêu e, luôn chăm sóc và ở bên e, mọi mối qh đều chia sẻ với e hết (e cũng vậy)...


Mọi thứ cứ âm thầm trôi nhẹ nhàng đến quen thuộc như thế, tc e dành cho ex càng nhiều, cô ấy cũng vậy (e cảm nhận được), khi mà tất cả làm e nghĩ đến 1 cái kết có hậu lúc ra trường ổn định việc làm thì mọi thứ xảy ra...


Gia đình ex e gốc Miền Nam, em cũng sinh ra và lớn lên ở MN, nhưng ba mẹ e lại gốc Nghệ An... và đây là mâu thuẫn đầu tiên xảy ra khi mà gd ex e ko thích (hay nói đúng là rất ghét người miền Bắc...), chuyện này ex đã nói với e từ lúc mới quen, nhưng qua thời gian quen nhau thì ex cũng cố gắng thuyết phục gia đình ex và e cũng cố thể hiện với mọi người e yêu thương ex thật lòng, ko gia trưởng như họ nghĩ về người MB... khi mà gia đình đã bất đầu xuôi thì ex e đi thực tập tại 1 vp luật cách đây 5 tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi...


Thời gian ấy 2 người vẫn yêu nhau như lúc trước, nhưng trong vp này có 1 ông luật sư, có gia đình rồi nhưng rất thích ex nên muốn mai mối cho ex e với em trai ổng (dù ex e lúc đó có nói đã có người yêu rồi, tc 2 người rất tốt nên sẽ ko có tc với người khác)... người em trai này lại học chung trường với bọn e nhưng lớn hơn 1 khóa, đã ra trường nhưng chưa có bằng do rớt tốt nghiệp và đang ở nhà (Đồng Tháp). Lúc ấy khi nghe ex kể e thấy vui và ko quan tâm nhiều vì nghe ex nói thế, và e cũng nghĩ ông kia sẽ ở ĐT để ý...


Nhưng mọi thứ thật ko ngờ, trước ngày chia tay e khoảng 4 ngày (cách đây gần 2 tháng), ông luật sư ấy mời cả vp về quê ổng ở ĐT ăn đám cưới em họ ổng, ex e xin đi, lúc đầu e ko cho vì hầu như toàn con trai đi, chỉ có 3 4 ng con gái mà đi 2 ngày ngủ qua đêm e ko an tâm, nhưng sau thấy ex nói có ba ex đi nên e yên tâm cho cô ấy đi... và trong 2 ngày đó, ex gặp người em ông luật sư, lúc ấy ex có kể với em và khen ông ấy dễ thương, nói chuyện vui tính kiểu miền Nam, ex cũng nói ổng tán tỉnh ex, dẫn ex đin vòng vòng ngắm sông hồ... nhưng ex cũng nói với ổng là đã có người yêu, tc 2 người sâu đậm lắm, xây bằng bê tông cốt thép ko phá vỡ được (e nhớ mãi câu này)... e lúc đó cũng tin ex nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng, vì cô ấy luôn miệng khen anh ấy ga lăng, dễ thương, vui tính, gia đình thì rất hòa đồng... ngày hôm ấy là chủ nhật.


Rồi t2 ex về, vẫn đi học cùng em nhưng lúc ấy e bắt đầu cảm thấy thái độ thay đổi, e có hỏi ex e có thích anh ấy ko thì cô ấy nói chỉ xem là bạn bình thường... vậy mà càng lúc e thấy tc ex càng có vẻ gì đó ko còn như trước, e thử lên fb thì thấy từ khi về ngày nào ex e cũng search fb của anh chàng kia 3 4 lần, like tất cả hình của người ấy... và chuyện đó cũng đến, t5 tuần đó bọn e ct... ex nói áp lực gd cô ấy qua lớn, ko còn sức để yêu em, ko còn muốn ai bên cạnh, muốn quay lại cs độc thân như trc, ko muốn phải quan tâm lo lắng cho ai nữa cả... giờ cô ấy chỉ muốn ra trường kiếm tiền thôi! Lòng e lúc ấy như tan nát, em hỏi có phải do người thứ 3 thì cô ấy nhất định khẳng định ko, e cố gắng níu kéo, nói ct đợi 2 người đi làm ổn định sẽ công khai lại... nhưng ex ko chịu.


thế rồi e cứ đau khổ và buồn nhiều lắm, đến cn cùng tuần đó, khi e gọi cho cô ấy thì cô ấy chính thức thừa nhận đã thích người kia và 2 người bắt đầu tìm hiểu nhau... lúc đó cảm giác thật kinh khủng, người mà mình đã hết mực yêu thương lại thay đổi quá quá nhanh như vậy...!!!


Đã gần 2 tháng trôi qua (28/8) nhưng tc e vẫn vậy, chỉ dành cho cô ấy, vẫn lo lắng cho cô ấy, sáng mua đồ ăn sáng qua, chiều mua thuốc (mấy bữa nay cô ấy bị đau mắt đỏ), bằng tấm lòng mình... cô ấy thì nói đã hết tình cảm với em, tình cảm đã dành hết cho người mới rồi mỗi khi e hỏi còn yêu e ko (nhưng cách đây 1 tuần khi e rủ ex đi Đồng Nai như lời hứa trc khi ct, ex nói thật vẫn còn yêu e, nhưng ty đó ko đủ lớn so với người mới, cô ấy ko thể bắt cá 2 tay nên ko thể thừa nhần tc của cô ấy với e, những gì e làm sau khi ct làm cô ấy cảm động nhưng ko thể bỏ người mới được, 2 người chính thức yêu nhau rồi...)


Em thì vẫn yêu ex rất nhiều, từ khi ct đến giờ chưa giấc mơ nào ko có ex, mỗi câu chuyện đều có hình bóng cô ấy trong đó... trái tim thật sự yêu cô gái ấy nhiều lắm ko thể tả nổi, tình yêu 2 năm 3 tháng ko bằng tình sét đánh 1 ngày sao ạ? giờ e có nên tiếp tục chăm sóc cô ấy, xem như cô ấy là 1 người mới quen (như lúc ct xong e làm, khiến cô ấy cảm động), hay im lặng để cô ấy đến với ng mới (nhưng e sợ mất cô ấy mãi mãi)? có lẽ sẽ có người nói em bỏ đi, ai cũng nói như vậy với e cả, nhưng thật sự e yêu cô gái ấy rất nhiều, đã cố bỏ nhưng ko thể, vậy còn cách nào để 1 người con gái quay lại khi tc với mình chưa hết??? Con gái liệu có thật sự yêu người mới nhanh đến vậy khi đang có người yêu ko ạ? mong mọi người chút thời gian giúp e ạ, e sẽ tóm tắt ở dưới vì e biết e viết dài quá