Chào mọi người. Em năm nay 23 tuổi, vừa mới kết thúc một mối tình đầu 3 năm, đầu óc e giờ loạn quá, mọi người giúp em với.


Em với bạn ấy quen từ năm 1 đại học, thích nhau gần 1 năm thì yêu và đến tháng 6 rồi là tròn 3 năm yêu nhau. Trong 3 năm ấy chưa 1 lần nào bạn ấy vì cáu giận hay cãi nhau mà nói lời chia tay với e, cũng k bao giờ để e giận quá 4 ngày. Bọn e khá hợp tính nhau, đi đâu cũng vui vẻ nên trong trường bạn bè toàn khen đôi chúng e dễ thương và bền bỉ.


Mọi chuyện cứ như vậy cho đến đầu tháng 6 rồi, lớp bạn ấy đi biển 3 ngày, đi về bạn ấy vẫn sang nhà em ăn cơm, vẫn mua quà cho em, vẫn đi chơi như bình thường, nhưng vẻ mặt bạn ý thường xuyên suy tư, mệt mỏi, 1 tuần sau khi đi biển thì e thấy bạn ấy cứ như vậy nên mới ngồi hỏi chuyện,rồi bạn ấy thú nhận bạn ấy thích 1 bạn cùng lớp. ban đầu e vẫn bình tĩnh vì chúng e yêu lâu rồi, với cả e cũng từng bị cảm nắng này nọ với ng khác nên e nghĩ nó chỉ là tình cảm thoáng qua, rồi sẽ hết. Nhưng sau đấy bạn ấy cứ tỏ vẻ buồn bã, e trong lúc bực tức, đã bảo bạn ấy là chia tay nhé, để bạn ấy đc thoải mái thích bạn kia :( ai ngờ bạn ấy đồng ý.


Bạn ấy nói k phải bạn ấy đồng ý chia tay vì thích người khác, mà trong thời gian yêu nhau tính giận dỗi của em làm bạn ấy mệt mỏi và tình cảm nhạt dần rồi, giờ bạn ấy muốn được thoải mái. e lúc ấy cứ khóc lóc trách móc bạn ấy, nói bạn ấy ngụy biện cho sự phản bội, nói bạn ấy có mới nới cũ,... bạn ấy cứ im lặng để cho e khóc, rồi bảo e tìm người khác tốt hơn bạn ấy.


Sau mấy ngày suy nghĩ, e cảm thấy đúng là thời gian qua e hay giận dỗi và kiểm soát bạn ấy. e nghĩ e nên cố gắng để hàn gắn tình cảm nên đã nói chuyện với bạn ấy, nhưng bạn ấy bảo hết tình cảm rồi, và nói như chúng em sẽ không bao giờ có chuyện quay lại. Nhưng bạn ấy vẫn muốn làm bạn của em, chăm sóc em và bên em mỗi lúc em cần- chỉ là như một người bạn thân chứ không phải người yêu nữa.


Em đồng ý chuyện giờ 2 đứa chia tay nhưng vẫn là bạn, chúng em không nt cho nhau mỗi ngày nữa, nhưng đi học bạn ấy vẫn quan tâm chuyện này nọ của em, vẫn trêu đùa em, thỉnh thoảng rủ em đi ăn.


Em rất đau khổ, vì mọi việc nhanh quá, bỗng dưng chưa đến 1 tháng e mất người yêu. Bạn nữ mà người yêu em thích kia rất xinh, đáng yêu,bạn ấy lại cũng thích người yêu em, thâm chí 2 ng ấy mới thân thiết từ sau khi đi biển mà bạn nữ kia đã nt cho ny em kiểu rất nhớ, rất yêu, muốn ôm, muốn cắn.... bạn nữ ấy còn nói thẳng với em, chuyện e với ny như nào bạn ấy chẳng quan tâm, tình cảm của bạn ấy với ny e k phải là do mình bạn ấy nên e chẳng có quyền trách móc gì bạn ấy cả :(


Mỗi khi gặp ny, cách bạn ấy nc, quan tâm, trêu đùa, cứ như bạn ấy vẫn yêu e vậy.(Chúng em vẫn học cùng nhau buổi sáng.) Nhưng chia tay đc 20 ngày rồi, trong 20 ngày ấy, có 1 lần e yếu lòng, nt bảo bạn ấy em đã biết được những cái sai của e trong lúc yêu bạn ấy rồi, em muốn cả 2 cùng cố gắng quay lại sửa chữa và làm lại từ đầu. Nhưng bạn ấy bảo em đừng đợi bạn ấy nữa, bạn ấy thấy không thể như truước được


Thời gian qua yêu nhau, chúng em hạnh phúc lắm :( mặc dù tính em con gái trẻ con, lại mới yêu lần đầu nên hay giận dỗi đòi hỏi, nhưng em cũng rất quan tâm chăm sóc c ấy. Giờ phải chấp nhận việc c ấy yêu người khác, coi người khác quan trọng hơn em, em buồn quá :(


Em cứ suy nghĩ, liệu có khi nào bây giờ bạn ấy đang bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ , mà bạn nữ kìa lại xinh xắn, lại cũng thích bạn ấy nữa nên bạn ấy mới dứt e nhanh như vậy. Liệu em có nên chờ đợi bạn ấy quay lại không mọi người :(


Vì yêu nên e cứ muốn chờ bạn ấy, nhưng bạn ấy giờ rất thích bạn kia rồi, em sợ bạn ấy chẳng còn chút tình cảm gì với e, e chờ đợi chỉ càng làm bản thân đau khổ. Chúng e học cùng trường, còn chạm mặt nhau nhiều, em sợ lắm, sợ nhìn thấy ny e chăm sóc và thân thiết người khác trước mặt e :(


Em nên làm thế nào bây giờ :( mọi người giúp em với