người yêu chia tay nhưng vẫn rất lo lắng và quan tâm
Mình và bạn trai mình quen nhau được 5 năm, tình cảm của anh dành cho mình rất nhiều. Đang chuẩn bị tính đến chuyện đám cưới thì đột ngột hơn 1 tháng nay anh hay buồn, nói là không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì. Và cuối cùng anh đã nói lời chia tay ( qua điện thoại vì sợ gặp mặt, mình khóc anh không cầm lòng được). Anh nói lí do chia tay vì thấy mình và anh không hợp với gia đình của nhau, suy nghĩ hoài và vấn đề này mà không có cách giải quyết nên dần tình cảm dành cho mình cũng hết. anh nói hai đứa sẽ không có tương lai được. Giờ đối với mình, anh không còn cảm xúc, không nhớ nhung gì hết. Mình bị sốc lắm, vì anh yêu mình rất nhiều trong suốt 5 năm. Tuy chia tay nhưng mình và anh vẫn giữ liên lạc vì mình không muốn cắt đứt ngay vì sợ sốc không chịu nổi. Anh vẫn rất lo lắng và quan tâm mình, anh nói mình với anh vẫn rất quan trọng nhưng tình yêu thì không còn. Liệu có phải anh đã hết yêu mình thật không? hết yêu mà vẫn lo lắng như vậy là cảm giác tội lỗi và thương hại hay sao? Liệu nếu mình thay đổi và xuất hiện lại mới mẻ hơn thì có thể làm tình yêu trong anh sống lại được không? Mọi người cho mình ý kiến với!!!