Mình có 1 vấn đề muốn các chị em góp ý, mình đang rất đau đầu vì vụ này :(
Mình và cô ấy yêu nhau được hơn 1 năm rồi, mình ngoài 30, cô ấy cũng ở tuổi gần 30, mình thực lòng yêu và muốn tính chuyện lập gia đình với cô ấy trogn năm nay.
Gần đây tình cảm giữa mình và cô ấy sứt mẻ và cãi nhau liên tục, nguyên nhân chính là cô ấy không an tâm khi mình kiếm tiền ít, sợ mình không làm trụ cột gia đình được, không chăm lo được cho vợ con sau này. Bản thân mình thì thấy thu nhập của mình không cao, nhưng cũng đủ để chăm cho cho gia đình, và mình tin tưởng vào khả năng của mình thì việc lo được cho vợ con 1 cuộc sống no đủ trong tương lai khoảng 2-3 năm tới là hoàn toàn có thể. Nhưng điểm khó khăn nhất là xung quanh cô ấy toàn quen những người có thu nhập khá cao, 40-50tr/1 tháng, họ hàng cô ấy cũng giàu có nên cô ấy cảm thấy ngại khi giới thiệu mình với người thân, bạn bè. Mình đã cố gắng thuyết phục cô ấy tin tưởng vào tình yêu của mình, và nếu 2 vợ chồng chăm chỉ làm ăn thì việc sống đầy đủ là không có gì khó khăn, chính việc tin tưởng và yêu thương nhau lúc cả 2 còn nghèo, vẫn trân trọng và quan tâm nhau mới đáng quý và sau này, khi có tiền bạc rồi, tình cảm sẽ càng bền chặt hơn :(
Một tố ttin về bản thân: mình có nhà ở HN, nhưng chưa xây lên được, dự định nếu lập gia đình sẽ xây để vợ chồng có chỗ ở và để cô ấy không ái ngại với họ hàng cô ấy(sẽ phải vay mượn thêm chút).
Mình đi làm công ăn lương, tổng thu nhập mình khoảng 20tr/1 tháng, nhưng hiện hỗ trợ bố mẹ 4tr và trả lãi NH khoảng 3tr (mình vay vốn làm ăn, khoản vay này tạo ra LN trong năm lớn hơn lãi vay).
Mình biết cô ấy vẫn yêu mình, và không có người thứ 3, dù nói chia tay nhưng cả mình và cô ấy vẫn không dứt được ra, vẫn liên lạc và nhớ về nhau, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tiền bạc là cô ấy buồn chán và lại muốn chấm dứt :( Cô ấy bảo mình phải kiếm nhiều tiền, để cô ấy không lo lắng gì thì mới tính chuyện lập gia đình :(
Rất mong các chị em đã có gia đình hay dự định lập gia đình, đã và đang phải đắn đo về thu nhập của gia đình sau khi cưới cho mình lời khuyên để thuyết phục người yêu. Rất mong nhận được lời khuyên chân thành mang tính xây dựng của các chị em. Bác nào khuyên chia tay này kia thì xin cám ơn, mình không mong lời khuyên kiểu đó đâu :(:(