Tình hình là em đang mắc phải 1 chuyện khó nghĩ, mong các anh các chị đả thông tư tưởng giúp em :-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/
Năm nay em 28 cái xuân vàng rồi, cách đây nửa năm em có gặp anh trong một đám cưới. Anh ấy 32 tuổi rồi ah. Lúc đầu em chưa có cảm tình gì cả, nhưng anh chủ động xin số của em qua người quen chung và trong nửa năm quen nhau, chúng em cũng không gặp mặt mà chỉ nói chuyện vài lần qua zalo vs sms.
Hồi đầu tháng 3 năm nay, anh ấy chủ động liên lạc và muốn gặp em, rồi bọn em gặp nhau, cảm thấy khá hợp nhau trong cách nói chuyện và quan điểm sống. Sau lần gặp đầu tiên, anh ngỏ ý muốn qua nhà em chơi, em đồng ý. Từ đó anh qua lại thường xuyên và luôn xin phép bố mẹ em mỗi khi định đưa em ra ngoài chơi.
Có điều em băn khoăn như này ah
1. Anh ấy đã làm việc và học tập trong Nam gần 10 năm rồi, nên em không biết nhiều về thời gian đó. Anh ấy cũng đã yêu 2 người, đã từng khóc vì họ :((:((:(( và chia tay người thứ 2 cách đây 2 năm.
2. Anh ấy biết fb của em nhưng lại không kết bạn. Em lần mò ra fb của anh ấy, và có xem qua vài lần, trong 1 lần gần đây em có nhìn thấy anh ấy để trạng thái "đang hẹn hò" với 1 cô gái. Em đã không liên lạc trong vài ngày, và nói là tìm thấy 1 vài thứ rồi thất vọng khi xem nó. Anh ấy đoán ra và có nói em ko nên nghĩ nhiều, anh còn nói "những gì em nhìn thấy chưa hẳn đã là thật, có khi chỉ là ảo và anh ấy đợi em nói ra mọi chuyện. Em im lặng và ko nói chuyện vs anh trong 3 ngày, sau đó anh tự đến nhà và gặp em. Bọn em giải thích xong mọi chuyện thì lại vui vẻ
Nhưng 3 hôm nay, em phát hiện ra anh chặn nick fb của em. Em dùng vài cách thì vẫn tìm được fb của anh ấy, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Em nhớ lại anh có nói rằng "muốn hạnh phúc dài lâu thì đừng xem fb của nhau, đừng xem điện thoại của nhau":(:(
3.Khi ở bên cạnh nhau thì em cảm thấy rất tin tưởng, những gì anh ấy nói và thể hiện đều chu đáo với em. Và có nói rằng "nếu e cảm thấy có gì không hiểu thì hãy nói chuyện, đừng im lặng"
Em đang băn khoăn và mơ màng quá, thời gian thân thiết mới hơn 1 tháng nên em không biết phải hiểu mọi chuyện như thế nào cả. Trong khi anh ấy khá tinh ý thì em lại giống gà mờ. Mong nhận được lời khuyên của các anh các chị :):)