Em đang là du học sinh và người yêu em cũng là du học sinh. Nhưng điều kiện kinh tế của chúng em rất khác nhau. Bạn em ở Hà Nội sang Nhật chỉ lo học còn em ở Bắc Giang, khi đi bố mẹ em đã phải vay mượn rất nhiều. vì vậy hàng ngày em phải đi làm rất nhiều để lo tiền học phí trang trải cuộc sống và tiền trả nợ cho bố mẹ
Em vốn nghe lời bạn ấy khuyên nhủ động viên mà cố chấp đòi đi. Chúng em quen nhau ở lớp học tiếng và tính tới nay cũng được một năm rồi. Trong thời gian xa nhà bạn ấy có tới thăm em vài lần vì chúng em ở rất xa nhau tuy cùng trên đất NHẬT. Bạn ấy luôn quan tâm lo lắng. Tình cảm của cậu ấy em cảm thấy rất thật vì em là tình yêu đầu tiên của bạn ấy.mỗi khi em có khó khăn bạn ấy lại hỏi han giúp đỡ.
Cũng vì thế mà em đã trót trao đời con gái cho bạn ấy. Nhưng được một thời gian bạn ấy bắt đầu tỏ ra chán nản và im lặng mãi với em. Bạn ấy chặn toàn bộ các thông tin liên lạc với em. Em cảm thấy rất lo sợ mất bạn ấy. Em hỏi tại sao lại đối xử như vậy thì bạn ấy nói muốn sống thực tế! Nếu không học hành sau này không lo được cuộc sống, lúc em mang thai rồi trót bị xảy thai bạn ấy nói rất thương em. Vẫn còn yêu em nhưng bạn ấy bắt buộc phải làm như thế.
Bây giờ thì em nhắn tin bạn ấy cũng không đọc. Chặn facebook của em trên trang cá nhân cũng không còn chút gì về em. Chặn viber tango và line. Bạn ấy nói lo lắng về việc học và tình phí.... Chúng em mới 19 tuổi còn trẻ và em sợ nếu truyện của hai đứa không đi tới đâu. Trước đó chúng em dự định sẽ cùng về nước đăng kí kết hôn để làm visa gia đình sang Nhật học. Nếu mẹ em biết truyện em như vậy sẽ rất buồn. Em thực sự không muốn mất bạn ấy! Bây giờ em nên làm gì xin mọi người cho em lời khuyên với. Cả tháng em còn có 38 kg. Em lo sợ lắm!