Tiêu đề chưa thể hiện được hết vấn đề. Giờ em đang đau đầu quá, mong các anh chị đi trước nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên sáng suốt với.


Em mới về cq làm việc được 1,5 năm. Tg về làm việc cũng thấy quý 1 anh. Nhưng anh đấy cũng đã có ny rồi. (chắc cũng yêu gần 2 năm rồi, chị ny thì ở cq khác). Đại loại là em cũng cảm thấy anh đấy cũng quý và khá quan tâm em, là tuýp con trai khôn khéo, chu toàn trong giao tiếp và ứng xử.


Nhưng vấn đề dừng ở đấy thì tốt biết mây. Tầm 4th trước, hai anh chị ý lai nhau và bị tai nạn rất nặng (đi chậm nhưng bị hai thằng say đâm vào). Anh này thì bị nhẹ, sau hơn nửa tháng thì đi làm lại. Còn chị ny thì nằm Việt Đức, bị hỏng một mắt phải khoét, với gãy xương hàm, xương chán. Giờ thì chị ý cũng về nhà rôig và chuẩn bị lắp mắt nhựa. Vẫn nhớ va khôn như bt (là theo lời anh ý nói với bạn bè khi hỏi thăm về chị ý).


Trước giờ em cũng quý, cũng có chút rung động trước anh. Nhưng ko hề có suy nghĩ gì khác với anh. Đến khi 2ac ý bị tai nạn cũng vẫn vậy, vẫn rất ngưỡng mộ tình cảm của họ.


Đến gần đây, khi anh ý có thông báo chuyển công tác, hôm chào tạm biệt, anh ý lại tỏ thái độ thể hiện tình cảm với em. Đến hôm đấy anh ý mới lấy sđt của em (nhưng em ko biết, vì anh lấy máy em gọi sang). Đến tối nc mới nói rằng cũng thích em.


Haizzz. Em chỉ có ý từ chối và cũng nói rằng thời gian này mọi qđ hay tcam đều có phần ko chính xác. Cũng nói anh đừng ko nên nc với em. Vì biết đâu tg này anh có thể đưa ra qđ gì đó sai lầm mà em lại góp phần trong đó.


Còn về ch của 2ac ý thì, em cũng biết đc rằng trước cũng bị 1gđ phản đối do nhà chị ý theo Đạo Công Giáo.


Nói thật, đúng là em cũng có tcam với anh, và cũng chỉ tin răgf với em, thứ anh có cũng chỉ là rung động nhất thời trong lúc mệt mỏi rồi áp lực gia đình phản đối. Cũng đã nói rõ quan điểm của mình cho anh nghe. Em nói vậy thì anh nói rằng sẽ cho em thời gian để em cảm nhận đc tcam của anh ấy. Rằng thích em là thật, và ko phải ko nghiêm túc như em nghĩ. Vân vân. Rồi thì em cũng hỏi tại sao anh không tiếp tục cố gắng (Chuyện với chị kia ý ạ), thì anh nói chuyện tình cảm anh ko suôn sẽ như mọi người nghĩ, rồi thì nhiều cái bất đồng quan điểm, rồi thì gia đình phản đối (Cái này thì em chả tin, ai khi đến với người khác mà chả nói không hợp người cũ).


Từ hôm đó tới giờ, anh vẫn nhắn tin nói chuyện với em hằng ngày. Nhưng hẹn thì em ko gặp.


Em vẫn thấy có gì đó không đúng, với lại, đến cơ quan cũng nghe được nhiều chuyện về anh chị ý. Anh này thuộc tuýp lãng mạn.


Hai ngày nay em không nói chuyện với anh ý nữa, thời gian vừa qua là do em không tỏ thái độ rõ ràng với anh ý. Dù sao thì bây giờ em cũng đã quyết định dừng lại cái mỗi quan hệ khôgn rõ ràng này.


Thứ nhất là em không giám tin rằng người ta có tình cảm chân thành với mình, khi mà người yêu bị như vậy, lại yêu nhau hơn 2 năm cũng không phải ít. Với em có chăng cũng là chút rung động mà thôi.


Thứ 2 là về phía chị kia. Vẫn có gì không đúng.


Rõ là một mối nhân duyên ngắn ngủi nhưng sao khi quyết định dừng lại, em vẫn thấy đau lòng ghê gớm. Haizzz.


Các anh chị xem tình huống này em làm thế nào là đúng thì phân tích rùi cho em lời khuuyên với :(


Chắc phải đi xem tướng số tử vi thôi chứ thế naỳ thì đau đầu chết .


(Anh đấy sinh năm 86, chị kia sinh năm 88. Còn em sinh năm 90)