Người yêu bị đồng nghệp tấn công trong lúc em ở xa!
Mọi người ơi,
Em đang có chuyện này thấy nguy hiểm quá mà chưa biết nên làm thế nào.
Bạn trai em hơn em 4 tuổi, hiện giờ tình cảm chúng em rất thắm thiết và đang có ý định là sang năm sẽ kết hôn (chờ em đi du học về).
Anh ấy là người có tài, sáng sủa, thông minh, rất yêu em nhưng nhiều khi cũng hơi vô tư và vô tâm 1 chút. Anh ấy cũng giống như tất cả các anh giai khác, thích con gái xinh, nhân viên dưới quyền anh ý bao giờ cũng phải xinh xắn 1 chút. Được cái là anh ấy rất thật thà, không giấu diếm gì điều này, có gì đều kể với em, kể cả chuyện thấy cô này cô kia xinh xắn hay có ai để ý anh ấy, và anh ấy cũng nghiêm túc, luôn tập trung vào công việc, không bao giờ muốn dính dáng đến chuyện tình cảm với đồng nghiệp (đấy là luôn bảo với em thế). Nhân viên ngay dưới quyền của anh ấy có 1 chị kém anh ấy 2 tuổi. Em biết là anh ấy thích chị này, ngay từ ngày đầu mới chuyển đến công ty này đã về kể ngay với em là có chị này xinh lắm. Lúc đầu đấy chị ấy làm ở một bộ phận khác, nhưng anh âý chủ động xin chuyển chị ý về phòng của anh vì thấy chị ý được việc và…xinh xắn, phù hợp để đi gặp gỡ khách hàng cùng anh ấy. Anh ấy còn tự hào kể với em là mọi người trong công ty đều ghen tị vì anh ấy kéo được chị đó là người xinh và tháo vát nhất công ty về làm cho mình. À, phải nói thêm là chị này đã có chồng và 1 con rồi. Em biết là anh ấy quý mến chị đấy, có lần anh ấy kể về một ngày làm việc bận bịu của anh ấy như thế này “Anh bận đến nỗi cả buổi sáng không kịp quay sang hỏi thăm cái N một câu nào”, hic. Có hôm đi liên hoan với cơ quan anh ấy, em và anh ấy vừa đến là anh ấy đã phát hiện ngay ra chỗ chị ấy ngồi và đi đến nói chyện với chị ý. Lần đó em đã cảm thấy chị ấy không thích em vì chị ấy rất vui vẻ, nhiệt tình với anh ấy nhưng lại coi như không hề nhìn thấy em dù em có chào hỏi. Thực ra lúc đó em cũng không thích chuyện này nhưng em nghĩ là tình cảm này vẫn là trong sáng vì anh ấy có chuyện gì với chị ý cũng kể hết cho em và em nghĩ đơn giản là con người anh ấy có bản tính thích hình thức, hic, em nghĩ 99% các anh đều như thế cả.
Anh ấy rất yêu em, rất tự hào về em và thường xuyên kể về em với mọi người ở công ty ( hình thức và mọi thứ của em cũng tốt, không kém gì chị kia cả). Nhưng gần đây anh ấy hay kể là chị ấy tỏ thái độ không bằng lòng khi anh ấy nói về em, thậm chí khó chịu và phản đối ra mặt, có lúc còn đề nghị anh ấy không nên dùng những thứ đồ mà do em mua tặng cho anh ấy, có lúc còn nhận xét không tốt về em. Anh ấy nói là mặc kệ những ý kiến đó của chị ấy, nhưng cũng thắc mắc về thái độ đó, em hỏi anh ấy là tại sao lại thế, liệu có phải chị ấy thích anh ko? Anh ấy trả lời rằng chắc không đâu, chị ấy chồng con rồi mà, chắc là thấy anh hay khen em, ghen tị với em nên mới thế, hic. Em thấy câu chuyện này có vẻ không ổn, nhất là khi chúng em đang xa nhau, còn chị ấy thì hàng ngày đều ở bên anh ấy, làm việc ngay cạnh nhau, đi gặp khách hàng cũng đi cùng nhau, chị ấy cũng thường xuyên đi ăn trưa cùng và tỏ ra quan tâm đến anh ấy bằng cách mua đồ ăn, hỏi han chăm sóc. Anh ấy thật thà và vô tâm lắm nên mấy chuyện này đều kể cho em mà không nghĩ gì cả.
Theo cảm nhận của em thì hiện giờ anh ấy vẫn hoàn toàn yêu em, với chị ấy thì là có quý mến nhưng chưa có gì hơn cả vì chị ấy đã có gia đình rồi, người đàn ông như anh ấy sẽ đủ khôn ngoan để yêu người có thể lấy làm vợ chứ chẳng muốn liên quan đến người đã có chồng. Anh ấy là nguời rất nghiêm túc và tập trung trong công việc, thường không muốn bị liên quan đến những chuyện riêng tư. Tuy nhiên trong em nhiều lúc cũng có suy nghĩ nếu anh ấy gặp chị ấy lúc chị ấy chưa lập gia đình thì có lẽ anh ấy đã yêu và lấy chị ấy rồi chăng? Vì chị ấy mọi điều cũng rất hợp với tiêu chuẩn của anh ấy, chỉ có điều là đã có chồng con mất rồi thôi. Thái độ của chị ấy ngày càng lộ liễu như vậy em thấy rõ ràng là không bình thường, em không hiểu là chị ấy muốn gì nữa. Hiện giờ thì chưa sao vì em cảm thấy chắc chắn trái tim của anh ấy vẫn thuộc về em nhưng trong tương lai, kể cả khi em và anh ấy lấy nhau rồi mà với chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh như vậy thì cũng nguy hiểm đấy các chị nhỉ? À, mà theo em được biết thì gia đình chị ấy rất hạnh phúc, con ngoan, chồng tốt, rất yêu và chiều vợ.
Em cảm thấy nguy hiểm nhưng hiện giờ đang ở xa thế này thì chẳng làm gì đựơc cả. Hơn nữa anh ấy luôn nhận xét chị ấy là tinh tế và tâm lý lắm nên em không muốn mình làm điều gì không hay. Các chị có cao kiến gì để em vẫn giữ được tình cảm của anh ấy như lúc này và trong tương lai tránh được những điều đáng tiếc xảy ra không ạ? Các chị chia sẻ và chỉ cho em với nhé!