Chào mọi người ,em là nam giới , nằm vùng trên wtt cũng khá lâu theo dõi nhiều topic về tình yêu , nhưng không ngờ bất hạnh lại đến với em , rất mong mọi ng tư vấn .


Em với người yêu yêu nhau từ năm 1 đại học-chung trường , đến nay ra trường là được 4 năm . Em nhà khá giả ở Hà Nội , ngoại hình tương đối đang bắt đầu tìm việc sau khi ra trường , cô ấy ở quê , điều kiện thấp hơn nhưng em không quan tâm nhiều về gia cảnh,


Trong 3 năm đầu tình cảm rất tốt vì chúng em đều xác định yêu sẽ lấy nhau nên đã trao nhau nhiều thứ . Năm cuối đại học sau 1 lần cãi nhau và chia xa trong 3 tháng người yêu em có quen một anh lớn tuổi (33t) đã đi làm.Cô ấy quay lại nhưng em không biết nhiều về anh kia về cô ấy che giấu khá kỹ , Em luôn rất tin tưởng vào những lời nói cùa cô ấy suốt 1 năm nay .


Và chỉ mới đêm qua trong lúc bất chợt vào fb mục tin nhắn của ng yêu khi cô ấy đăng nhập máy em ( điều mà em không bao h làm vì em k biết mật khẩu ) , em đã đọc đươc những dòng tin 1 tháng gần đây kể lại những lần đi quá giới hạn (nhà nghỉ) mà em ko thể tưởng tượng được của cô ấy với anh kia trong 1 năm cuối khi em khá bận làm luận văn .Cô ấy vẫn ngủ trong phòng em mà không hề hay biết , em thức trắng đêm nghe những bản nhạc buồn , khóc , cố gắng nghẹn lại chờ đến 5h sáng ,em đánh thức và cô ấy thừa nhận tất cả , nói yêu em nhưng cũng yêu anh kia ( em biết k phải vì tiền ) nhưng giờ đã chia tay nhưng anh kia vẫn theo đuổi . Em buồn tủi , tức giận, mất hết hy vọng nhưng ko có 1 hành động thô bạo. Cô ấy khóc xin em tha thứ cho cô ấy làm lại , em cũng khóc buồn cho cuộc tình 4 năm . Em không muốn tha thứ vì điều sai trái cô ấy làm trái tim em như vỡ vụn, niềm tin không còn nhưng em còn yêu cô ấy rất nhiều , quá nhiều kỷ niệm .


Em viết ra những dòng này trong sâu thẳm nỗi buồn nhưng vẫn cố giữ tâm trạng tốt nhất vì cả tương lai của cả 2 phía trước , rất mong mọi người tư vấn .