Chào các anh, chị!


Tôi đang suy nghĩ quá nhiều về việc này, hơn nữa tôi không thể kể cho ai về chuyện tình cảm của mình, nên muốn tìm đến diễn đàn này để nhờ các anh chị tư vấn cho tôi nên như thế nào, xin được cám ơn các anh/ chị trước rất nhiều.


Tôi và cô ấy gặp nhau đến nay là 6 tháng, tôi sinh năm 1982 và cô ấy sinh năm 1989. Qua 6 tháng quen nhau tôi đã được cô ấy đưa về gia đình chơi (với một lời nhắn "em chỉ coi anh như anh trai em thôi") và găp gỡ bạn bè của cô ấy, hiện nay mọi nguời trong gia đình tôi, gia đình cô ấy, bạn bè của cả 2 đều chắc chắn một điều là tôi và cô ấy đang yêu nhau, rất hạnh phúc và lãng mạn. Nhưng, sự thật thì lại không phải như vậy.


Khi cô ấy đưa tôi về gia đình cô ấy, tôi đã rất quý mọi người trong gia đình cô ấy và mọi người trong gia đình cũng rất quý tôi và luôn vun vén cho 2 đưa tôi đến với nhau. Còn gia đình tôi thì cô ấy chưa một lần về (rất nhiều lần tôi mời cô ấy về nhà, nhưng chưa một lần cô ý về gia đình tôi, mặc dù những người trong gia đình tôi đều biết hết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy).


Từ ngày, quen cô ấy, mọi sự quan tâm của tôi, tôi đều dành cho cô ý, tôi lo lắng, quan tâm và luôn luôn tôn trọng cô ý. Khi ở bên cô ý tôi thấy rất vui, hạnh phúc và luôn luôn mong muốn thời gian của tôi ở bên cô ấy thật lâu. Cô ấy cũng nói với tôi khi ở bên anh, em cũng thấy có sự an toàn, vui vẻ và em có linh cảm rằng mình sẽ đến với nhau. Nhưng, vừa rồi chúng tôi có làm một động thái, đó là cộng khai yêu nhau (gia đình tôi, gia đình cô ấy, bạn bè tôi, bạn bè cô ấy, đồng nghiệp của tôi, đồng nghiệp của cô ấy ai cũng biết và nghĩ chúng tôi đang yêu nhau, nhưng thực tế là chỉ một mình tôi yêu cô ấy). Tôi cảm nhận, khi ở bên tôi cô ấy vẫn còn nhớ đến người cũ, mặc dù trong lòng cô ấy vẫn muôn đến với tôi (cô ấy có nói với tôi, em biết là em cố gắng đến vớ người kia em sẽ khổ và ân hận, nhưng em thương người ta và em không đành lòng là người ra đi trước. Tôi được biết qua cô ấy là cô ấy đã và đang phải chịu đựng rất nhiều khi yêu người kia, có đợt hàng tuần, hàng tháng cố ấy không ngủ và phải cố gắng chịu đựng những gì cô ấy đang phải trải qua với người kia) và cô ấy cũng nói với tôi rằng (em không thể lừa dối anh, khi ở bên anh em vẫn còn nhớ đến người cũ, e thấy như vậy không thoải mái) và cô ấy có nói với tôi, anh hay cho em thêm thời gian để em biết em cần gì.


Thật lòng mà nói, tôi yêu cô ấy và không mong bao giờ mong muốn cuộc sống sau này cô ấy phải khổ phải ân hận. Vì vậy tôi mong muốn cô ấy đến bên tôi để tôi cùng chia sẻ, cùng cô ấy xây dựng một gia đình hành phúc. Giờ đây tôi không biết phải xử trí như thế nào, vì tôi không muốn đi sâu vào tìm hiểu ngọn ngành cái sự chịu đựng mà người tôi yêu đang gặp phải (anh/chị hiểu cho tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy và tôi nghĩ tôi không nên đi sâu vào chuyện riêng của cô ấy) nên cần sự tư vấn của các anh/chị.