https://www.webtretho.com/forum/f187/toi-co-nen-tiep-tuc-yeu-co-ay-2693585/#post36660712


Đây là phần tiếp câu chuyện của tôi .


Xin chào ace, tôi là nam năm nay 26 tuổi đang đi tới đoạn kết một cuộc tình , thực sự tôi muốn viết vài dòng lên đây để chia sẻ giải tỏa và xin một hướng dẫn .


vậy là sau 2 tháng tôi phát hiện ra điều ấy mọi việc trầm trọng hơn rất nhiều , Tôi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với e để em xác định rõ đâu là ny đâu là bạn chơi thân . Em nói :


- Chưa bao giờ em xác định G là bạn trai cả , anh mới là ny của em , vì anh em sẽ thay đổi .


Tôi tin em và rồi chúng tôi lại bình thường ,tôi vẫn vậy , vẫn yêu thương em , những buổi đi chơi , đi ăn , xem phim hay cafe nhưng tôi cảm nhận em nhạt dần , không còn những lời hỏi han , ko còn những tin nhắn ban đêm , ko còn những lời dặn dò " a đi cần thận " . Em giờ đây chỉ còn tôi hỏi em trả lời , nhạt nhẽo .



Đỉnh điểm là chủ nhật vừa rồi , tôi đưa em đi làm (e làm chủ nhật nghỉ thứ 2 ) hẹn chiều đón rồi hay đứa đi sắm đồ và đi chơi , Chiều đến tối đứng ở cty đón em , trước mặt tôi là một cô gái đang say rượu , chân đi chéo nhau với lời thì thào " Hôm nay G nó đưa dì đi khám , em gặp rủ nó đi mua đồ trung thu cho cty . rồi chiều đi làm vài ly rượu -_- " .


Bao nhiêu niềm chờ đợi buổi tối đi chơi với e tan vỡ hết , tôi vẫn đưa em đi mua đồ đi ăn rồi đưa em về , thậm chí lúc đi ăn nếu em muốn tôi sẽ cho em uống say mềm đi . Tôi ko nói chuyện với e ngay tối hôm đó vì em còn hơi men .


Hôm sau em lấy cớ tôi có thái độ lạ khi uống một hơi hết sạch chai bia để giận lại tôi , thật nực cười .


Tôi hẹn em nhưng em chưa về , tôi tò mò ngồi vào máy của em thì tìm hiểu ra :


- em với G nhận là gấu của nhau ?? . Cậu kia biết em có ny rồi nhưng vẫn nhận là gấu của nhau ?? . hai người nt qua lại từ sáng cho tới đêm . Tuần vừa rồi 6 ngày làm việc thì em đi ăn trưa riêng với cậu ta 4 hôm .
webtretho



Nhưng chuyện đó ko là gì cả , tôi phát hiện ra sự tráo trở của người mình đang yêu :



- khi em nói chuyện với cô bạn thân , em tự tô vẽ tôi là người ác độc , đểu giả , gia trưởng , áp đặt , những câu nói những hanh động mà tôi chưa bao giờ làm cả . Hai người bàn nhau những lời tâm sự của tôi em cho là chửi xéo , những món quà đắt tiền tặng em là dùng tiền để áp đặt em . Trời ơi , ngày sinh nhật tôi tặng em quà , ngày kỉ niệm tỏ tỉnh tôi tặng em quà ,Rồi tôi đi chơi thấy áo đẹp , mua cho em vậy mà thành dùng tiền áp đặt em . Những yêu thương tôi dành cho ny mình giờ biến thành thế này đây .


Họ bàn nhau nói tôi là người cố chấp ko chịu sửa đổi nhưng tôi có làm gì đâu mà sửa được .


Rồi sau khi tìm hiểu tất cả zalo , facebook tôi phát hiện ra em ko nói thật với ai cả , ny , bạn thân ,kể cả với G , mỗi người em đều trộn lẫn sự lừa bịp để tìm kiếm cảm thông ..



Sorry vì viết dài quá , mọi người cho tôi xin lời khuyên


Tôi tiếp tục chờ đợi sự thay đổi của cô ấy


làm dùm beng lên bóc mẽ cô ấy để giải nỗi oan của mình


im lặng và ra đi .


thank đã đọc